icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1894 >

Thư Bạn Đọc Gửi Báo The Palm Beach Post: Tôi Khóc Cho Một Quốc Gia Giờ Đây Đã Mất

Subject: ***_TÔI_KHÓC_CHO_MỘT_QUỐC_GIA_GIỜ _ĐÂY_ĐÃ_MẤT
From: Mike Wilson
Date: Fri, November 11, 2016 8:54 am

Tôi đã từng nói trước kỳ bầu cử,
"Donald Trump có thể thắng cử TT Mỹ, vì nếu nhân dân Mỹ đã ngu xuẩn bầu cho George W. Bush đến hai lần, thì việc Donald Trump được lên làm TT sẽ không làm tôi bất ngờ ."

Không bất ngờ, nhưng buồn mửa vì lại thấy ngông cuồng, xuẩn động, bạo tàn, thô tục, bá đạo lên ngôi .

Sẽ lại không bất ngờ nếu rồi đây sẽ có vài bang đòi ly khai liên bang Mỹ
sau một thời gian cai trị bá đạo của Donald Trump .

Vận mệnh quốc gia, số phận con dân là tùy thuộc cái đức hay vô đức của lãnh đạo .

nth-fl
________________________________
Thư Bạn Đọc Gửi Báo The Palm Beach Post

(Xem bài dịch của nth ở dưới)


LETTERS@THE PALM BEACH POST

I WEEP FOR NATION THAT IS NOW LOST

I wept when John Kennedy was assassinated, and I wept when the (space shutle) Challenger went down, and I weep now for the end of America I have known for all my life.

I weep for the loss of compassion for immigrants, for women's rights, for the Supreme Court.

I weep because I have witnessed such anger, listened to so many insults, and watched the voices of the cruel and the crude dominate the media.

Those of us who grew up with such fierce love of America are now fearful of the future. Other empires have waned and collapsed.
Could this be America's destiny as well ?

Edith Broida,
Palm Beach Gardens, Florida, USA


_________ bài dịch _____________
Thư Bạn Đọc Gửi Báo The Palm Beach Post

TÔI KHÓC CHO MỘT QUỐC GIA GIỜ ĐÂY ĐÃ MẤT

Tôi đã khóc khi TT John Kennedy bị ám sát, và tôi đã khóc khi tàu con thoi Challenger rơi xuống, và giờ đây tôi khóc cho sự kết liễu của nước Mỹ mà cả đời tôi đã biết .

Tôi khóc cho sự đánh mất từ bi đối với di dân, cho quyền phụ nữ, cho (tính công chính của) Tòa Án Tối Cao.

Tôi khóc vì tôi đã chứng kiến (từ Donald Trump) cuồng nộ đến thế, đã phải nghe lăng nhục nhiều đến thế, và đã thấy tiếng nói của tàn nhẫn và thô tục ngự trị truyền thông .

Những ai trong chúng ta đã từng lớn lên với lòng yêu nước cuồng nhiệt thì nay lo sợ cho tương lai .

Các đế quốc khác đã suy tàn và đổ nát .

Liệu đây cũng là số mệnh của nước Mỹ ?

Bà Edith Broida
Palm Beach Gardens, Florida, USA

nth-fl dịch