icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1649 >

Vài nhận xét chính về cuộc đời Voltaire - đối lại bài phịa "Cái Chết Rùng Rợn..." của Voltaire

LTS: Như tựa đã nói, bài này chỉ để đối kháng với bài viết từ phía Nhà thờ rằng Voltaire đã chết dữ (xem link ở dưới). Qua nghiên cứu, không có một tài liệu khả tín nào cho thấy nội dung bài viết đó là đúng, dù chỉ một nửa. Về giai đoạn cuối đời của Voltaire, xin đọc bài "Gương Chiến Đấu: VOLTAIRE" của học giả Nguyễn Hiến Lê Bài viết sau đây tuy không liệt kê tài liệu, cũng như phía nhà thờ không liệt kê tài liệu, nhưng gần với thực tế hơn. (SH)
________________________
From: "luuvuquangbinh@yahoo.com [GoiDan]"
Sent: Tuesday, July 26, 2016 9:14 PM
Subject: [GoiDan] Fotos...Kinh Hoàng thay sức mạnh Thiên Chúa ( Jesus & Đ.M maria )

·Truyện thấy quỉ JESUS Cái chết của một nhà nghiên cứu lịch sử Voltaire:

Người ta coi ông là ông tổ vô thần. Đeéo tin Jesus và Đức mẹ Maria...

Với ngòi bút thiên tài ông cố gắng hạ bệ Thiên Chúa, đánh đổ Giáo hội bằng minh chứng và tài liệu thật , song song đó lột mặt nạ nhiều tên : chủ chăn , hồng ý , linh mục , bề trên... hoang dâm , gian ác , gian xảo , lưu manh với cái áo khoát thụn đen 12 nút dùng đó để "Buôn thánh bán thần "

Huấn ngôn của ông là : "Hãy đánh đổ cái đứa quái gở" (ông muốn ám chỉ Giáo hội Công giáo 2 ong bà Jesus và Đức bà Maria còn trinh ).

Không một lời minh chứng nào mà ông khiếp sợ, không một vu vạch trần ,
lột mặt nạ cong giáo và Toà thánh mà ông ghê sợ. Ông là người có chí khí và can đảm .

Ông chiêu tập một nhóm anh em lấy tên là nhóm anh em Beelzebuth ( Thiên Lôi )
mục đích là để hạ bệ Thiên Chúa, Giáo Hội , Vatican nhất là 2 ong bà Jesus và Đ.M maria và các thánh ...

Ông mĩa mai châm bím bọn cong giáo thờ Jesus khi chịu các phép bí tích Rữa Tội cũng chỉ là để chế nhạo Thiên Chúa..và bọn áo thụn đen đỏ bầy trò hề dụ dổ lủ ngu thất học...

Ông coi đó là việc làm của bọn điên , lủ bát nháo , bầy điên dại và đám chiên tung hứng là lủ ngáo ,
bầy ngu...Ông can cường chửi thiên chúa và bọn chủ chiên trước đường phố...

Năm 1753 ông đã lên án Thiên Chúa:
"20 năm nữa Thiên Chúa có thể hồi hưu vì không còn ai phục vụ Ngài". qủa vậy , Nước Pháp ngày nay đả tẩy chay đạo thiên chúa ( thờ Jesus và Đ.M maria )...

Đúng 20 năm sau năm 1773 Voltaire đã tắt thở trong cái chết ở tuổi trung niên . Do ông ăn gan ngổng , bít tết lưỡi bò , trứng cá đen và bít tếch bò hàng ngày với rượu nho ..

Tạo ra Nhồi máu cơ tim mà những kỷ nguyên trước con người chưa biết nhiều
về chất béo lấy từ lòng hay gan động vật, nếu xữ dụng thái quá...tuổi thọ không có , dể đứng tim ...

Trước giờ thoi thóp ông còn nguyền rủa giáo hội cong giáo, Vatican và nhất là 2 ong bà Jesus và Đức mẹ Maria là bọn lường gạt, lười lao động, khuyến dụ người ngu dốt, làm chia rẽ và băng hoại nhân loại, qua những lời chứng tào lao mà người tĩnh táo dể nhìn ra.

Ông chết trong sự hối tiếc của nhân loại văn minh không tin thiên chúa ( Jesus )
Ông để lại nhiều sách báo và lập luận đến nay vẩn còn giá trị và các nhà khoa học đồng xác nhận đúng là người can đảm và tiến bộ trong nhân loại con người.
"Không lưu manh..Không là công giáo"

Câu để đời của ông được làng net None Catholic hàng ngày đăng tải để hầu đọc giả.

______________________________
From: vneagle_11@yahoo.com [ GoiDan]
Date: 2016-07-15 1:41 GMT-07:00
Subject: CÁI CHẾT RÙNG RỢN CỦA MỘT KẺ XÚC PHẠM ĐẾN THIÊN CHÚA!!!

From: "Hoaiviet Nguyen nguyendinhhoaiviet@... [GoiDan]"
Sent: Friday, July 15, 2016 8:01 AM
Subject: Re: [GoiDan] Re: CÁI CHẾT RÙNG RỢN CỦA MỘT KẺ XÚC PHẠM ĐẾN THIÊN CHÚA [1 Attachment]

2016-07-15 6:15 GMT-04:00 Phaolo Thai :

Một nhà văn Pháp theo chủ nghĩa vô thần, Voltaire từng một thời được các nước theo chủ nghĩa cộng sản ca tụng và đưa ông vào giáo trình giảng dạy cho học sinh trung học. Ông nổi tiếng với các hoạt động và tuyên truyền chống lại các Giáo hội Công giáo truyền thống Pháp. Voltaire dùng nhiều ngôn từ xấu xí để đả kích Thiên Chúa giáo và lập nên hẳn một hội mang tên “Beelzebub” (tên một ác quỷ trong nhóm Satan). Voltaire có một lần phát biểu vào năm 1953 với giọng điệu đầy mỉa mai rằng: “20 năm nữa, Chúa trời về hưu vì không còn ai phục vụ ngài”. phỉ báng thần thánh

Đúng 20 năm sau, năm 1773, Voltaire bị đột quỵ và rên rỉ xiết đến chết trong hai tháng dài. Người giúp việc trong nhà kể về chuyện Voltaire nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn đó, và hay hét lên trong hoảng loạn: “Một bàn tay đang kéo tôi đến với Chúa trời… những con quỷ bắt lấy tôi rồi…, tôi trông thấy hỏa ngục”. phỉ báng thần thánh

Ông tru tréo lên như một con thú hung dữ, dùng sức móng tay cấu xé vào chính da thịt mình ra từng miếng, rồi hét lên: “Hãy cút đi đi, chính mi đã đẩy ta đến với tình trạng tồi tệ này, hãy buông tha cho ta đi, thứ vinh quang khốn nạn mi đã tạo ra cho chính ta”.
-----------
[SH - Có thể tìm thấy câu chuyện phịa trên trong http://tinhhoa.net/vi-sao-nhung-nguoi-noi-tieng-nay-deu-nhan-mot-cai-chet-co-doc-va-bi-tham.html, một trang web chuyên viết những chuyện hù dọa, ý muốn bắt người ta tin Chúa]