icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1533 >

Tréo Ngoe 2 Chuyện - Chúa Giê-su lập Giáo Hội và câu nói “TẬN THẾ” sẽ xẩy ra trước khi họ qua đ

From: Ri Nguyen [DiendanDanToc]
Date: Jun 3 at 6:03 PM

Thưa ông Vũ Linh Châu
Bài dưới đây sẽ phá tan sự ngu dốt về đạo Phật của ông.
Sự thành lập Tăng đoàn thời Đức Phật
06/07/2012 21:02:00 Thích Pháp Như
Phải nói rằng Tăng đoàn là sự đóng góp rất lớn cho hạnh nguyện độ sanh của Đức Phật và Tăng đoàn đã thay Phật để truyền bá Đạo mầu lám cho chân lý của Ngài còn mãi trường tồn cho đến hôm nay. Ngày nay Tăng đoàn đã phát triển mạnh mẽ không những chỉ hạnh hẹp trong một quốc gia mà đã có mặt trên toàn thế giới. Nguồn: http://daophatngaynay.com/vn/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/dao-phat/11351-Su-thanh-lap-Tang-doan-thoi-Duc-Phat.html

Xin ông chứng minh cho tôi là Giáo hội Catô Rô Ma Giáo ngày nay do “Gót” hay Jesus lập ra khi nào?

Đừng mang chuyện thánh Phê Rô cục đá hòn cuội ra chứng minh vì đó chỉ là trò bịp bợm. Tại sao tôi nói thế?

Vì Jesus đã hù dọa đám lâu la là “TẬN THẾ” sẽ xẩy ra trước khi họ qua đời * thì Jesus cần quái gì lập giáo hội cho mệt xác phải không thưa ông? (hơn hai ngàn năm đã qua “TẬN THẾ” đâu chả thấy chỉ thấy Jesus ba sạo phải không thưa ông Vũ Linh Châu)

Ri Nguyễn

*
1. Luke 9:27 new international version "Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the kingdom of God."
2. Matthew 16:28 New International Version "Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom."
3. Matthew 24:34 New International Version “Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened.”
4. Luke 21:32 American King James Version “Truly I say to you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled.”
5. Mark 13:30 King James Bible “Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.”

__________________________
On Friday, June 3, 2016 1:45 PM, "Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com [DiendanDanToc]" wrote:

GIÁO LÝ - GIÁO HỘI.

Xin được đóng góp với quí vị một ý tưởng rất mới lạ, rất táo bạo và vô cùng quan trọng sau đây:

Có những tôn giáo chỉ có Giáo Lý, chứ không có Giáo Hội.

Hay nói rõ hơn là Giáo Hội của tôn giáo đó không hề được vị Giáo Chủ thiết lập từ đầu mà chỉ mới được thành lập trong những năm gần đây mà thôi. Việc thành lập Giáo Hội này cũng không nhằm mục tiêu tu đức, mà chỉ là để phục vụ cho các nhu cầu chính trị nhất thời vào gian đoạn đó mà thôi.

Xin hãy lần lượt trả lời các câu hỏi sau đây để biết “Tôn giáo mà quí vị đang tin theo có phải là một Giáo Hội hay không”:
1- Có phải đích thân vị Giáo Chủ đã tuyên bố thành lập Giáo Hội hay không.
2- Giáo Hội được thành lập vào thời gian nào, ở địa điểm nào, tại quốc gia nào.
3- Vị Giáo Chủ khi thành lập Giáo Hội đã long trọng tuyên bố thế nào.
4- Vị Giáo Chủ đã chỉ định ai đứng đầu Giáo Hội.
5- Thành phần nhân sự của Giáo Hội nguyên thủy gồm có những ai.
6- Lịch sử truyền thừa liên tục của Giáo Hội từ khi thành lập cho đến ngày hôm nay.

Thưa quí vị,
Nếu không tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi trên đây, tức là quí vị đã chợt khám phá ra rằng Tôn giáo mà quí vị đang theo chỉ thuần túy là một Tôn Giáo, chứ không hề là một Giáo Hội.

Tuy nhiên, về phương diện tu đức, về phương diện tâm linh, thuần túy tôn giáo, chứ không phải vì những nhu cầu chính trị nhất thời của trần gian… vì không có Giáo Hội, tôn giáo của quí vị đã có những ưu điểm sau đây:
- Đối tượng phục vụ trong việc hành đạo không phải là quốc gia, không phải là xã hội, không phải là tha nhân, không phải là… Giáo Hội, mà là chính cá nhân của quí vị.
- Nhân Vị và Nhân Phẩm của mỗi tín đồ đã được triệt để đề cao và tôn trọng. Quí vị có thể trở nên hoàn thiện, quí vị có thể trở thành đắc đạo, trở thành Phật, trở thành Thánh… mà chỉ là do công sức tu tập của chính cá nhân quí vị, chứ không cần đến sự tiếp tay góp sức của người khác, kể cả của người đồng đạo, kể cả của Giáo Hội và đặc biệt, kể cả của chính Vị Giáo Chủ nữa.
- Không có Giáo Hội, tôn giáo của qúi vị sẽ dễ dàng tránh khỏi các tranh chấp chính trị phe phái tạm bợ nhất thời.
- Như vậy phải chăng, gần đây, khi cố gắng thành lập Giáo Hội cho tôn giáo của mình, quí vị đã đi ngược lại với mục đích và tôn chỉ của vị Giáo Chủ.
- Phải chăng, chính việc thành lập Giáo Hội này đã là nguyên nhân gây ra những đổ vỡ và những phân hóa trầm trọng như hiện nay.
- Và phải chăng những phân hóa hiện nay là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý và nhất là hoàn toàn đúng với giáo lý và ý nguyện của Vị Giáo Chủ.

Tôi viết bài này đã lâu, nhưng hôm nay mới dám phổ biến là vì hôm nay, một cây viết Phật Tử nổi tiếng là ông Hoàng Thục An đã xác định rằng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chỉ mới được thành lập từ năm 1963, trước đó chỉ có Tổng Hội Phật Giáo mà thôi. Nguyên văn ý kiến của ông Hoàng Thục An như sau:
----------
On Friday, June 3, 2016 7:41 AM, "Hoang Thuc An hoangthucan@gmail.com [DiendanDanToc]" wrote:
“… Mặc dù vậy, với tôi thì GHPGVN vẫn bạc nhược, vẫn không đủ khả năng ứng phó trước những sự việc mang tính thời sự trong giao tế, đối ngoại. Thua xa, rất xa so với thời kỳ GH chưa được thành lập từ hồi 1963, khi đó mới là Tổng Hội…”