icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1481 >

Thiếu Tá Đởm - Về bài thơ: Con Ơi Uống Nước Nhớ Nguồn

Subject: Về:_Thơ:_Con_ơi,_uố n_g_nước_nhơ_nguồn.
From: Kim Lien Trinh Ngoc
Date: Tue, May 10, 2016 11:30 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"

Thưa các anh,
Đọc ghi chú của Sachhiem, tôi có vài cảm nghĩ:

Họ còn chửi nặng hơn: " Sùng bái lãnh tụ".
Thế nhưng họ "Suy Tôn Ngô Tổng Thống" thì sao, và suy tôn một cách trơ trẽn, sống sượng với những câu:
- "Lê gót nơi quê người, cứu đất nước, thề tranh đấu cho tự do...".
Đất nước đang bị Tây chiếm, đồng bào đang bị Tây "khủng bố" đúng nghĩa. Mỗi lần Tây đi ruồng, dân gọi là "bố ráp". Họ bắn giết, hãm hiếp, đánh đập tùy thích. Các anh đã từng nghe chuyện lính Tây đem các em bé ngồi trên lưng trâu ra làm bia thử tài bắn súng chứ!

Thế thì lúc đó Ngô Đình Diệm "lê gót " ở Mỹ đã có "thành tích " gọi là "tranh đấu cứu nước" chưa, dù chỉ là một tuyên bố.
- "Người cương quyết chống Cộng, bài Phong kiến bóc lột, diệt Thực dân đang giắc reo tàn khốc."
Ủa, chống Cộng thì là vốn của Ca-tô rồi, bài Phong kiến bóc lột, diệt Thực dân... ĐANG giắc reo tàn khốc....ở Mỹ hả ! NĐD ĐANG ở Mỹ thì ĐANG diệt Thực dân ..ở đâu!
Hèn chi bây giờ cái đám gia nô nó bảo :" không cần kháng chiến, Tây nó cũng trả tự do".

Tài đức như vậy mà bảo: " Toàn dân VN nhớ ơn...., Xin Thượng Đế ban phúc lành ...",

Nhờ thế mà người dân miền Nam thở phào... khi Thượng Đế ban phúc lành cho ông ngày 01-11-1963, còn hơn dân vùng bốn làm gà vịt ăn mừng khi tên Thiếu Tá Đởm (*) chết.
-/-
Trang trọng
TN.KIM LIÊN

(*) Thời Mỹ Ngụy, tên Thiếu Tá Bảy Đởm khét tiếng ở vùng Cần Thơ, Châu Đốc. Con gái nào mà lọt vào mắt hắn là không chạy thoát được. Xin đọc thêm cho biết về Tướng cướp Bảy Đởm, “phó ông trời” vùng Bảy Núi
http://antg.cand.com.vn/Tu-lieu-antg/Tuong-cuop-Bay-Dom-pho-ong-troi-vung-Bay-Nui-308119/ 14:05 16/04/2014

________________________________
Vào ngày 21:37 Chủ Nhật, 8 tháng 5 2016, "sachhiem@sachhiem.net" đã viết:

Con ơi Uống Nước Nhớ Nguồn - T.N. Kim Liên, http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1472

LTS: Dân ta từ xưa đến nay vẫn tôn thờ các anh hùng dân tộc, những vị cứu tinh của đất nước. Lâu nay có nhiều người khó chịu đối với những bài ca tụng Cụ Hồ, lên án thờ phụng cá nhân. Nhưng lý luận này không có căn bản hữu lý nào cả. Nhưng những người chống đôi này sẵn sàng để trên bàn thờ những kẻ chẳng những không có công gì cho dân tộc, mà lại còn là những gián điệp cho ngoại nhân vào quậy phá đất nước chúng ta nữa. Gần đây nhất, họ lợi dụng cơ hội trăm năm là tai nạn lớn cá chết ở dọc bờ biển miền Trung, bèn gửi "Thỉnh Nguyện Thư" kêu gọi Mỹ vào Việt Nam để "giúp", làm như VN đã là một tỉnh bang của Mỹ rồi! Xem ra bài thơ ca tụng cụ Hồ sau đây còn có lòng tự trọng của một công dân nước Việt hơn nhiều. (SH)

... http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1472
____________________________
Subject: Thơ:_Con_ơi,_uốn g_nước_nhơ_nguồn.
From: Kim Lien Trinh Ngoc
Date: Thu, April 21, 2016 5:25 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"