icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1432 >

Catholicism không đủ rộng, không đủ sâu, không đủ cao để dung chứa mọi niềm tin,

Subject: ***_công_giáo_đ úng_nghĩa_là_đạ o_của_công_chúng_!!!_(Unicode)_
From: Mike Wilson
Date: Tue, April 12, 2016 8:17 pm

1. "Công giáo" là đạo của công chúng
2. Đạo của công chúng tại VN là đạo thờ Ông Bà tổ tiên !
3. Vậy "công giáo" đúng nghĩa là đạo thờ Ông Bà
- vì người VN, dù theo đạo nào, cũng đều thờ Ông Bà !!!
4. "Catholic" đúng nghĩa là đại đồng - chung cho tất cả
5. Tuy nhiên, danh xưng "Catholicism" bị lạm dụng để chỉ một nhánh riêng của đạo thờ Yahweh (Yehovah)
- Và nó không định nghĩa một tôn giáo có tính đại đồng và chung cho cả nhân loại !
6. Catholic Church chỉ là một trong nhiều giáo hội thờ Yahweh (Yehovah)
7. Gọi Catholich Church là "công giáo" thì đó là lối nói thậm xưng, lộng ngôn, nói láo.
- Không tỏ vẻ kính trọng các đạo khác, kể cả đạo thờ Ông Bà của văn hóa truyền thống tâm linh VN !!!
8. Tên gọi này khác với bản chất của Catholic Church:
vì bản chất của nó là độc tôn, độc đoán : Nó đã không tôn trọng, mà lại còn khinh miệt tất cả các đạo khác !!!

9. Các tín đồ đạo "Catholic" không hiểu được và không chịu hiểu bản chất bình đẳng đại đồng của linh tánh trong con người, trong vạn vật, trong càn khôn và siêu vượt cả vũ trụ !!!

Vì nếu họ hiểu như vậy thì họ sẽ tự đánh mất bản chất kiêu ngạo, tự mãn, khinh miệt của họ (!)

Đây là cơn nghiện tâm lý mà họ không chịu rời bỏ !!!

Độc tôn một cá nhân duy nhất, đứng chắn một lối đi duy nhất, dẫn đến một Thần Linh duy nhất đã tự giới hạn tầm nhìn và tiềm năng khai ngộ tâm linh của họ !

("Ta là sự sống, là con đường, không ai đến được Cha Ta, ngoài trừ phải qua tay Ta"
- đây là lời nổ của Ngài Giê Su, người bị dân Do Thái đương thời phản kháng !!!)

10. Catholicism không đủ rộng, không đủ sâu, không đủ cao
để dung chứa mọi niềm tin, mọi tôn giáo và tín ngưỡng của nhân loại !!!

11. Ngay cả Ngài Giê Su cũng tự thú nhận, "Tao đến đây là để cứu chuộc con dân Do Thái" và, "bánh này là để cho con cái trong nhà ăn,
chứ đâu để cho CHÓ ăn !"
- Matthew 15:26 ; Mark 7:27

12. Khi Ngài Giê Su ví người đàn bà ngoại tộc là CHÓ thì Ngài tự lộ diện là một kẻ kỳ thị chủng tộc, không đủ minh triết để giác ngộ tâm linh đại đồng,
*** không đủ trình độ ***
*** để giác ngộ phật tánh, linh tánh trong con người ***
- hãy khoan nói đến trình độ hiểu biết của các tín đồ nhắm mắt tin theo !!!
("phước cho ai không thấy mà tin" !!!)

Những người theo đạo Ki Tô ngụy biện chỗ này, vì rằng Ngài lúc ấy không ở trong lãnh địa Israel, vì Ngài qua xứ khác, ngoại đạo, nên phải dành hơi sức
để chữa bệnh cho dân Israel :

Như vậy lại tự chứng tỏ (gậy ông đập lưng ông !) Ngài không phải là Đấng Toàn Năng, vì Đấng Toàn Năng không thể có tư cách hẹp hòi kỳ thị chủng tộc
và khả năng hạn hẹp như vậy !

Các tín đồ Ki Tô sau này tâng Ngài lên làm "Đấng Toàn Năng", "Cha đẻ Vũ Trụ", v.v. (!) - đều là nói láo !!!

Còn rất nhiều cách để chứng minh Ngài Giê Su không là Đấng Toàn Năng !!!

13. "công giáo" chỉ là thuật ngữ tuyên truyền mê tín !
- nó không có tính chính xác phản ánh thực tế lịch sử -
vì Ngài Giê Su không hề đặt tên cho giáo hội sơ khai của mình,
mà chỉ gọi ông Peter là "viên đá" nền tảng của giáo hội sau này mà thôi !

nth-fl

__________________________
http://sachhiem.org/nu-cuoi-cong-giao-7976.html

NỤ CƯỜI “CÔNG GIÁO”

Tôi đã tạm gác chuyện này, nhưng Vũ linh Châu cứ gửi thẳng tới Email của tôi để khiêu khích. Gần đây cụ Tú Gàn (Lữ giang-Nguyễn Cần) viết thêm một bài khác. Hôm nay chọn cái đề: “NỤ CƯỜI CÔNG GIÁO” để góp ý lần cuối về chuyện này. Tôi cười thật sự

Bảo quốc Kiếm
http://sachhiem.net/TONGIAO/BQK/BQK08.php

03-Nov-2013