icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1372 >

Bà NTT ngợi ca đàn bà - Đức Chúa Trời nguyền rủa và trừng phạt phụ nữ như thế nào?

Subject: Re: ĐÀN BÀ, ĐÀN BÀ bị Chúa kỳ thị và trừng phạt...!?Re: 1 DĐKTTG Re: "Matthew Trần" ở cu ối chuỗi điện thư? Re: MT: . . . .. .// Mèxừ Step hen Hawking, mang bệnh amyotrophic lateral sclerosis (ALS) mà biết kái chi ??!! Bà láp !!
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, March 19, 2016 8:18 am

Bà con chiên Nguyễn Thị Thanh viết:

"Kẻ dùng Đàn bà làm nô lệ cho đàn ông, Ông Trời tức khác nổi cơn thịnh nộ." ? (SH - xem thêm đố thoại về phụ nữ http://sachhiem.net/printemail.php?id=1206)

Còn đây là Chúa nổi cơn thịnh nộ trừng phạt phụ nữ:

Đức Chúa Trời trừng phạt nàng Eva là do "nghe theo lời "rắn độc", xúi cả chồng ăn quả cây của "sự sống, biết điều thiện và điều ác, ở giữa vườn" (nguyên văn!) cho nên "Thần Đức Chúa Trời" đã nguyền rủa và trừng phạt: "Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi" (Sáng Thế Ký, chương 3, đoạn 16)."

Nguồn: http://tongiaovadantoc.com/c1049/20110601095759625/toi-doc-kinh-thanh.htm

Còn tại đây là những người thừa hành khi xin lỗi là có xin tha về cái tội kỳ thị phụ nữ:

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_l%E1%BB%9Di_xin_l%E1%BB%97i_c%E1%BB%A7a_Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Gioan_Phaol%C3%B4_II
________________________
Date: Sat, 19 Mar 2016 21:54:51 +0700
Subject: ĐÀN BÀ, ĐÀN BÀ Re: 1 DĐKTTG Re: "Matthew Trần" ở cuối chuỗi điện thư? Re: MT: . . . .. .// Mèxừ Stephen Hawking, mang bệnh amyotrophic lateral sclerosis (ALS) mà biết kái chi ??!! Bà láp !!
From: dr.thanh101@gmail.com

ĐÀN BÀ

Đàn bà là tạo vật cuối cùng, toàn mỹ nhất của Tạo Hóa.

Đàn bà có nhân quyển, không phải là "người phụ" (nữ) của đàn ông.

Trái lại đán ông là ‘người phụ’ giúp Đàn bà duy trì nòi giống loài người cao quí.

Kẻ dùng Đàn bà làm nô lệ cho đàn ông, Ông Trời tức khác nổi cơn thịnh nộ.

Kẻ tìm cách bôi nhọ hình ảnh chụp đàn bà là tự bôi nhọ mẹ mình cùng gia tộc mình.

Kẻ nhìn thấy Đàn bà là muốn tìm cách lợi dụng thân xác là kẻ nhơ nhớp, xấu xa, suy đồi, trụy lạc, tội lỗi.

Kẻ khiêu khích đàn bà già làm điều dâm dục là chưởi tổ tiên của mình.

Kẻ nhìn hình ảnh đàn bà mà muốn mãn thú tính là vi phạm mẹ, bà nội bà ngoại của mình.

Kẻ vu khống, đánh phá Đàn bà là đánh phá gia đình mình, dòng họ, tổ tiên của mình.

Kẻ ganh tị công việc thiện nguyện của đàn bà là kẻ đáng cho sống bằng phân trâu bò.

Kẻ ganh tương với đức hạnh, giòng giỏi cao quí của Đàn bà thì đáng làm súc vật.

Kẻ ganh tị với tài ba hơn người của Đàn bà thì đáng cho thế giới nguyền rủa.

Kẻ đeo theo đàn bà để chưởi rủa vì không bị dạy cho bài học vi phạm đến me, mà nội bà ngoại của chúng, chúng còn ghê tởm hơn loài sâu bọ gớm ghiết nhất.

Kẻ cố giết hại tài năng của Đàn bà tức là giết hại tổ quốc, dân tộc mình và giết chính bản thân và con cháu mình.

Kẻ bịa chuyện xấu xa chưởi rủa phỉ báng đàn bà là phải bị dận chìm dưới hầm cầu tiêu.

Kẻ ngu si mà muốn trở thành khá lên bằng cách tìm mọi cách hạ nhân phẩm đàn bà là là kẻ điên khùng.

Kẻ suốt đời chỉ biết tức giận với đầu óc thông thái của đàn bà thì chính nó đã được sinh ra từ hố cống.

Đàn bà là Mẹ gia đình, là Mẹ xã hội, đàn bà làm nên thế giới và dạy dỗ loài người,
Cần phải trân trọng tài ba khác thường của đàn bà trong gia đình, xã hội thì mới đưa xã hội loài lên cao.

Những người đàn bà trụy lạc, nghiện ngấp dâm ô thì sinh ra những đứa con thù ghét đàn bà đạo đức tài ba đến ngàn đời.

Cần lên án tứ mã phanh thây những kẻ tìm cách phá hoại, mạ lỵ, bịa chuyện, vu khống đàn bà trong xã hội.

Cần hiểu rằng nhiễm sắt thể trong Đàn bà sung mãn hơn nhiễm sắc thể trong đàn ông đến đúng 75% : NST đàn bà lớn tối thiểu bằng 2 chữ « X + X ». Nhiểm sắc thể đàn ông bằng « X + y ». NST « y» chưa bằng ¼ của NST « X ».

Người đàn bà xì ke, ma túy, trụy lạc đến bần cùng NST trong người họ bị siêu vi dục khoét nên sinh ra những đứa con điện khùng, thích chơi bời trụy lạc, dâm ô, ganh tị với tài năng đạo đức của đàn bà và suốt đời bám gót chân đàn bà để phá hoại.

Cần nâng cao nhân trí và nhân phẩm đàn bà lên cao mãi để đàn bà giúp nâng cao đạo đức xã hội loài người tránh cho đời không sinh ra những kẻ thằng đực thối tha hư nát làm ô uế xã hội.

Gs.Ts.Bs. Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh

_________________________
2016-03-19 10:28 GMT+07:00 Phuong Hoang via 1 DĐKT :

Tên nầy tuy mang lon Thiếu Tá Quân Lực VNCH , nhưng gốc từ Hạ Sỉ Quan được TT Ngô ĐÌnh Diệm cho lên.

Nhờ có đạo Ca Tô Ma , nên tên nầy lên lon như diều.
Nhưng vì gốc Hạ Sĩ Quan , trình độ học vấn chưa xong Lớp Đệ Tứ ( nay lớp 9 Trung Học Phổ Thông ) nên kiến thức , suy nghĩ của tên Hạ Sỉ Quan nầy làm sao “ thông cãm “ bởi các tay có “ học vị “ (Có học vị nghĩa là đậu xong Đại Học , tệ nhất là Cử nhân).

Tội nghiệp đạo Ca Tô Ma …có những tên như vậy thì càng làm sáng tỏ đạo Ca Tô Ma của mình.
Đạo nầy rất trọng vọng những kẻ vô học , ít học để làm sáng tỏ đạo của mình.
Như TT Ngô Đình Diệm , chưa xong bằng Brevet Elementaire , chỉ có bằng “ Diplome Complementaire “ (tương đương lớp Đệ Ngũ = Lớp 8 Trung Học Phổ thông ngày nay) Bạn nên tìm đọc quyển sách Hồi Ký “Tiêu Đồng“ , tác giả Hà Ngại.
Ông Hà Ngại ngày xưa học cùng trường , thi cùng ngày , cùng giám khảo vấn đáp người Pháp , cùng câu hỏi của Giám khảo Pháp.
Đó là trường Hậu Bổ Huế .

Ông Hà Ngại nói Ngô Đình Diệm nhờ phe đảng làm lớn tại triều đình Huế ( Thượng thư Nguyễn Hữu Bài , đàn em của cha mình. Nguyễn Hữu Bài là cha vợ của Ngô Đình Khôi. Ngô Đình Khôi là anh ruột của Ông Diệm , Nhu . Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài ký một lệnh miễn bằng cấp Hán Học vào năm đó , nghĩa là đương nhiên Ông Diệm được vào thằng trường Hậu Bổ, sau đó lệnh nầy được dẹp bỏ vì Ông Diệm đã vào trường xong rồi)

Cho nên chúng ta không lấy làm lạ tên ít học , Hạ Sỉ Quan Matthew Trần Đình Fuck nhơn nhơn bản mặt ít học mà tự tung tự tác trên Diển đàn Yahoo Groups.
Vậy mặc cho hắn nói ,chúng ta cứ “ tụng kinh “ chủ đề “ Dân Ca Tô Ma “ đa số ít học , nhưng khoái nổ và oai dũng + vô tư nổ om sòm trên Diển đàn nầy.
Đệ nhất là Siêu Lừa Nguyễn Thị Thanh vậy.