icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1232 >

Nếu ai từng là sinh viên sỉ quan trừ bị Thủ Đức thì chắc chắn biết đến địa danh Núi Ông Yểm

On Wednesday, December 23, 2015, Phuong Hoang wrote:

Nếu ai từng là sinh viên sỉ quan trừ bị Thủ Đức thì chắc chắn biết đến địa danh Núi Ông Yểm ( cách trường Bộ Binh Thủ Đức chừng 5- 8 miles ).

Gọi là núi chớ thật sự là đồi cao.
Ngó thẳng đến nghĩa trang Biên Hoà nơi xa…
Trên núi ông Yểm có chùa ( quên mất tên )
Thật sự đó là một sự trá hình của bác sỉ Bùi Kiện Tín (dầu gió xanh).

Bùi Kiện Tín muốn cất nhà trên núi đó , nhưng để tránh tiếng ông ta cất chùa.
Trước là chùa , hậu liêu là nhà nghĩ của ông ta.
Chính quyền Diệm biết chuyện nầy, nhưng thưởng công cho kẻ có công giúp mình, nên Ông Diệm cho phép xây chùa .

Chùa gì mà vắng khách hành hương… Chỉ cho gia đình BS Tín sống ở đó mà thôi.
BS Tín là tay giàu nhất nhì thời ông Diệm…. Nhưng BS Tín “ cóc “ chó gì để lại dấu ấn cho quê hương của dân Việt. Ông chỉ lo gom tiền , gom tiền cho càng giàu càng tốt.

Chúng ta lúc ấy có biết đến sự hoạt động giúp ích gì cho dân nghèo đâu ?
Sự giàu sang của BS Tín có thể cất 200 bệnh viện miễn phí cho dân nghèo….
Nhưng “ đéo “ có gì hết .

Nên nhớ lịch sử không được gian dối nhé.
Thời Ông Diệm thì miền Trung kẻ giàu nhất là Cậu Cẩn ( Ngô Đình Cẩn )
Thời Ông Diệm thì Đông Nam Á , kẻ giàu nhất là Quốc phụ Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục.
Thời Ông Diệm đã ra lệnh bắt giam nhà văn Nhất Linh , đưa Nhất Linh ra Toà án Quân Sự.
Sự tàn ác của Ông Diệm chì có Chúa biết… và Chúa đồng ý để gia tộc anh em ông Diệm phải chết thãm dể làm gương cho hậu thế.Phải cho ông Diệm biết thế nào là lời thề với chủ của mình.

Thời Ông Diệm cho mật vụ thủ tiêu biết bao nhiêu người dân lành.
Ông Diệm và Nhu ra lệnh cho Ngô Trọng Hiếu , đem quà từ Dinh Độc Lập tặng Vua Miên. Anh họ của vua Miên bị chết tan xác khi mở gói quà đó.
Ông Diệm và Nhu không trả tiền cho chính phủ Miên và Lào khi Pháp trả lại ngân hàng Đông Dương cho chính phủ VN.
1.- Ông Diệm không thể nào so bì được với TT Nam Hàn Phác Chánh Hy ( cũng bị ám sát chết ) , dân chúng Nam Hàn rất thương xót TT Phác Chánh Hy….cho nên hiện nay con gái ông được dân bầu làm Tổng thống Nam hàn ( Phách Chánh Huệ )
2.- Ông Diệm không thể nào so bì được với Thánh Mahatma. Ghandi ( cũng bị ám sát chết ), dân Ấn rất thương xót thánh Ghandi, ngay cả kẻ thù của Ấn là nước Anh cũng phuc Ghandi , cho nên họ quay một phim ca ngợi Ghandi đời đời .
3.- Ông Diệm không thể nào so bì được với TT Philippines là Magsaysay…Dân chúng lập giải thưởng Magsaysay dành cho những VIP Á Châu có cộng với dân tộc mình…Ông Diệm không được giải Magsaysay…nhưng ông xạo với người tu hành là ông vừa nhận gải thưởng Magsaysay.
4.- Những kẻ thọ ơn ông Diệm…khi sang ngoại quôc…thì thi không đậu một cái gì cho ra hồn kẻ phù tá giỏi của ông Diệm.

Ví dụ : Lữ Giang Nguyễn Cần…thẩm phán con cưng ông Diệm…sang Hoaky chỉ đậu được kỳ thi quốc tịch Hoaky mà thôi. Lòi cái dốt nhưng vẩn ong óng lên lớp những kẻ có bằng cấp đại học Hoaky hàng ngày…Lại thù ghét Hoaky vô tả , trong khi đó thất nghiệp suốt 40 năm nay…nếu Hoaky không thương tình cấp cho tiền xã hội …thì chắc chắn Ông Nguyễn Cần phải ngũ ở dưới gầm cầu như dân Mỹ homeless vậy.
Vì dụ Đệ Nhị đảng Cần Lao là ông Huỳnh Văn Lang….chỉ đậu kỳ thi SSI ( dành cho kẻ bệnh tật ) .
Thời Diệm Huỳnh Văn Lang là một trong những kẻ sống trên pháp luật ngoài họ Ngô Đình. Đi săn bắn thú quý hiếm với Ngô Đình Nhu…trong khi đó Thủ tướng Nguyễn Văn Dũng bị đám Cần Lao chửi kinh hồn…nhưng TT Dũng có đi săn thú quý hiếm bao giờ chưa ?

Huỳnh Văn Lang giàu có không thua gì BS Bùi Kiện Tín…
Hai tên nầy làm giàu trên xương máu dân nghèo…Tiền ăn cướp được đem ra ngoại quốc hưởng thụ hết.
Danh từ Gia Đình Trị là nói đến ai vậy hả ?
Đồ lưu manh Cần Lao vô học…
Thi đại học Hoaky thì rớt thê thãm…
Chửi Hoaky rất giỏi… Mưu kế đều bị CSVN lừa hết ráo…

À quên nữa…
Không hiểu Ngài Bùi Kiến Thành có biết sự học vần của Ông Ngồ Đình Diệm đến đâu không ?
Làm sao biết được khi mình là kẻ ... họ Ngô từ lâu .
Học dỡ như .. vậy mà vẫn khoe hoài vậy tụi bây ?

__________________

Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm?
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/why-president-ngo-dinh-diem-should-be-killed-ml-10292015135932.html

Mặc Lâm phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành
RFA ngày 29.10.2015

LGT của người chuyển: Bùi Kiến Thành sinh năm 1931, con trai của Bác Sĩ Bùi Kiện Tín, làm Trưởng phòng Ngoại hối, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ 1954 đến 1956, được xem như chính khách trẻ nhất thường xuyên ra vào Dinh Gia Long. Khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, ông ở tù 15 tháng thì được ân xá rồi trốn dưới hầm một tàu viễn dương sang Pháp.[2] Hoạt động trong lĩnh vực địa ốc từ 1965 đến 1983, ông trở thành nhà kinh doanh địa ốc thành công ở Pháp.
Phỏng vấn của Mạc Lâm

....