icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1226 >

Judas là kẻ có công lớn nhất đối với những người theo đạo Giêsu

Vào Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2015, Thach Ngoc Hoang đã viết:

Giêsu đâu phải tự nguyện xả thân chịu chết trên cây thập giá để cứu chúng đâu mà khoe.

Giêsu bị Judas Iscariot phản bội bán đứng cho lính La Mã (đạo Công Giáo nói) nên Giêsu mới bị bắt đóng đinh lên cây thập tự giá.

Nếu Judas không phản bội, Giêsu đâu có bị chết và cũng sẽ không có đạo Công Giáo
(SH: Gọi Ca-tô-lic. Người trên thế giới không biết Công Giáo là gì, chỉ biết Ca-tô-lic).

Như vậy Judas là kẻ có công lớn nhất đối với những người theo đạo Giêsu.

-- o0o --

Cộng Sản chỉ là học trò của Công Giáo.

Mấy người Công Giáo chống Cộng chỉ là Tổ Tông Cộng Sản. Nó chửi Cộng sản là "súc sanh," nhưng họ vui vẻ thân phận làm "chiên." Nó chửi Cộng Sản "luật rừng" nhưng các "tổ cha" nó (nó xem các Cha như là tổ tiên) dùng "luật thánh còn rừng rú hơn".
Nó chửi CS cái gì thì họ 100 lần hơn thế đó.

"Tổ cha" nó dâm, ác, dục, vọng, loạn luân, tàn độc, rừng rú như vậy mà nó im mồm như chiên thiến, thì làm sao tổ cha nó cứu nổi dân tộc VN? Con đường duy nhất nó làm là nó dùng cái đạo tổ cha họ để gây chiến tranh và tàn sát dân tộc ta?

Kết cục chúng ta có như vầy là "nhờ ơn" đạo tổ cha súc sanh tụi nó gây ra cho chúng ta.

Tụi súc sanh này mà chống cộng sao? đòi công lý hoà bình cho VN sao?

Nó đòi "tổ cha" nó mang luật rừng rú cho tụi nó giết dân ta như thời "tổng thống anh minh" rừng rú của đàn chiên chết bằm này thì đúng hơn.