icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1182 >

Đảng Cộng Hòa Mỹ luôn lảm nhảm rằng phải giảm nợ quốc gia để cứu nền kinh tế

Subject: *** ảo thuật kinh tế phù thủy (voodoo economics): Mỹ giảm thuế, nợ vẫn tăng!
From: "Mike Wilson"
Date: 11/15/15 1:35 pm

1. bọn Cộng Hòa luôn lảm nhảm rằng phải giảm nợ quốc gia để cứu nền kinh tế

2. đó chỉ là cái cớ để chúng cắt giảm các chương trình xã hội và bảo vệ đặc quyền của giới nhà giàu

3. đây là chiến tranh ý hệ chống giới trung lưu và nghèo khó

4. hệ quả của nó là làm giới trung lưu teo tóp, giới nghèo gia tăng và kinh tế èo uột

5. nguyên lý căn bản của kinh tế là phải có thanh khoản, phải có sẵn tiền để chi tiêu, thúc đẩy kinh tế vận hành

6. trong vụ Hoảng Loạn (Tài Chánh) năm 1907, lúc đó chưa có hệ thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (Fed. Reserve), ông đại gia ngân hàng J.P. Morgan đã hiểu nguyên lý cơ bản này, khi ông khóa nhốt trong phòng một nhóm chủ nhà băng (đầu tư) cho đến khi họ chịu thua và nhất trí bơm đủ tiền vào hệ thống kinh tế tài chánh để ngăn ngừa sụp đổ !

(22 năm sau, năm 1929, cả hệ thống vẫn sụp đổ, dẫn theo Khủng Hoảng Kinh Tế toàn cầu, vì những khuyết điểm nội tại của tư bản chủ nghĩa. nth-fl)

7. ngay sau Thế Chiến II nước Mỹ đã nợ nhiều hơn ngày nay:
tỉ lệ nợ quốc gia so với Tổng Sản Lượng Quốc Nội (GDP) là 122% !

8. nhưng thế hệ ngày ấy, kể cả dân giàu, đã yêu nước hơn bây giờ: họ sống an phận với hệ thống thuế lũy tiến, áp thuế lên đến mức 91% trên mỗi đồng đô-la thu nhập trên 200 ngàn (= khoảng 2 triệu USD ngày nay) - đó là dưới thời hai Tổng Thống Harry Truman (Dân Chủ) và Dwight Eisenhower (Cộng Hòa).

9. trong khi trả nợ quốc gia, TT Eisenhower đã cho thực hiện hệ thống
đường cao tốc xuyên bang (interstate highway system), giúp làm giàu đáng kể nền kinh tế Mỹ .

10. đến năm 1963, TT Kennedy giảm mức thuế tối đa xuống còn 65%.

11. dù ngày nay họ lảm nhảm về chuyện "tăng thuế thì dân mất việc" :
trong khoảng 35 năm đó của mức thuế cao, từ 1945 đến 1980, Tổng Sản Lượng Quốc Nội (GDP) của Mỹ vẫn tiếp tục tăng (!) và đẩy tỉ lệ nợ quốc gia trên GDP xuống chỉ còn 34% !!!

12. trái lại, từ 1980 đến 2015, khi mức thuế giảm dần, tỉ lệ ấy lại tăng lên gần 90% trên GDP !

nth-fl
________________________
excerpts from The Palm Beach Post
Sunday Nov. 15, 2015

Point of view, page A18
Hubert I. Flomenhoft, Palm Beach Gardens, Florida, USA
...

> first, anyone who runs a business knows that a fundamental principle is to maintain liquidity. You have to have cash inorder to keep the machine running.


> that applies just as well to the national economic machine - cash is needed to maintain liquidity.J.P. Morgan understood that in the Panic of 1907, before the existence of the Federal Reserve, when he locked a group of bankers in a room until they agreed to inject enough money into the system to avoid a collapse.

> second, it is a perfect example of the proper way to handle a large debt : we came out of World War II with a national debt that was 122 percent of the GDP - much worse than today. But we of that generation, including the very wealthy, were patriots then, and we lived with a progressive income tax scale that reached 91 per cent of every dollar of ordinary income over $200,000

(about $2 million today) under President Harry Truman and Dwight Eisenhower.

> while controlling the debt, Eisenhower built the Interstate Highway system, a big contributor to our national wealth.

> President Kennedy lowered the top rate to 65% in 1963. Despite all the shibbolehs you hear today about high taxes causing loss of jobs, during that 35-year period - from 1945 to 1980 - the GDP grew steadily,
so that the ratio of debt to GDP reached a low point of 34%.

> in the 35-year period from 1980 to 2015, it has grown to almost 90% of GDP.