icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1164 >

Tại sao một tổ chức láo lườn, tàn ác như Vatican lại có thể sống dai?

From: Ba Nguyen
Sent: Friday, 6 November 2015, 21:45
Subject: Re: NIỀM HÃNH DIỆN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO-GOP GIO VÕ VĂN SÁU: LỘ MẶT LÀ THẰNG GIA NÔ VIỆT CỘNG

Tại sao một tổ chức láo lườn, tàn ác như Vatican lại có thể sống dai???????????????????

NHB trả lời: Vatican sống dai là nhờ tài bịp bợm, lá mặt, lá trái..... của đám tu sĩ từ Linh Mục cho đến Giáo Hoàng.

Thêm vào đó là sự tin tưởng mù quáng của đám con chiên. Họ luôn tin tưởng rằng: Các LM đã giảng cho họ nghe tất cả những gì Chúa nói trong TK. Cho nên, HẦU HẾT CON CHIÊN TCG CHƯA BAO GIỜ ĐỌC TK. Thật sự, họ đâu có biết rằng: Lũ tu sĩ TCG chỉ lựa lọc, chọn ra những câu kinh nghe lọt lỗ tai để giảng cho con chiên nghe. Còn lại hàng ngàn câu kinh phản khoa học và tàn ác khủng khiếp chúng đâu có bao giờ giảng cho con chiên nghe.

Với tôi, ai mướn tôi cứ đọc qua một lượt hai cuốn TK. Họ sẽ trả cho tôi 3.000 đô la. Tôi cũng không thèm. Lý do là đọc chán bỏ mẹ. Tôi không thể nào đọc nổi. (*)

NHB

(*) SH chú thích: Thật ra các con chiên cũng không ai đọc cả. Nhưng anh Ba xem chừng đã đọc nhiều hơn họ trong thời gian qua rồi!!!

_________________
On Friday, November 6, 2015 3:14 PM, "ChinhKhi Vem phamtrongluat54@yahoo.com [GoiDan]" wrote:

Tôi xin bổ túc thêm.
Linh mục là ai?

Nguyễn Hữu Ba: "Linh mục là những kẻ suốt đời đi xúi người khác tin vào một ông Chúa tưởng tượng mà chính hắn không bao giờ tin".
Do họ không tin. Cho nên số LM mắc bệnh HIV, AID cao gấp 4 lần thường dân ở Mỹ)

Nguyễn Hữu Ba:
"Đốt nhà thờ thì tôi không dám đốt, vì đốt sẽ bị tù. Nhưng, nếu tôi đi ngang một cái nhà thờ gặp lúc nó đang phát hỏa, thì tôi sẽ lẳng lặng đi luôn, không báo cho Cảnh Sát, cũng không báo cho xe cứu hỏa".

(để nó cháy cho tàn mạt luôn)

⊙ Một nhà ngoại giao Pháp có nói : "Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân là hai đường thẳng song song, nhưng trái với mọi định luật hình học là nó thường gặp nhau".

Joachim Kahl đã viết: “Người nào chưa bao giờ thấy mình căm phẫn Ki-tô Giáo thì chưa bao giờ thực sự biết về Ki-tô Giáo."

* Victor Hugo (1802-1885) Đại Văn hào Pháp viết: "Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng: Ông thầy giáo. Và một kẻ làm tắt bó đuốc đó: Ông Linh mục xứ".

⊙ Đại Văn Hào Pháp Emile Zola 1840-1902) đã viết một câu trứ danh:

"Nền văn minh của nhân loại sẽ không đi đến tột đỉnh cho đến khi nào cái phiến đá cuối cùng từ cái nhà thờ cuối cùng rơi trúng đầu ông Linh Mục cuối cùng".
(có nghĩa là: Cho đến khi nào trên thế giới không còn cái nhà thờ nào thì nhân loại mới có thể văn minh được-)

⊙ Khoa học gia kiêm triết gia Bertrand Russel được giải thưởng Nobel (1950) thì viết:`

"Nhìn vào lịch sử thế giới, quý vị sẽ thấy mỗi một tiến bộ trong tình người, mỗi một cải thiện trong luật pháp, mỗi một bước tiến để đẩy lùi chiến tranh,

mỗi một bước tiến để nhân ái hơn với người da màu, mỗi một giảm thiểu của chính sách nô lệ, mỗi một tiến bộ luân lý trên thế giới đều bị các giáo hội chống đối kịch liệt. Tôi nói một cách quả quyết rằng chính đạo Ki Tô, theo cách các giáo hội tổ chức hiện nay, đã là và vẫn còn là kẻ thù chính của những tiến bộ trên thế giới".


NHB
_______________________
On Friday, November 6, 2015 1:03 AM, Ba Nguyen wrote:

Thưa toàn thể quý vị.

Đã vài tháng nay tôi chán ngán cái đám con chiên cuồng tín của Vatican đến cái độ mà không hề muốn viết ý kiến, ý cò gì với họ. Tôi có cảm giác như da mặt của họ dày hơn da trâu, chai hơn đít khỉ.......Họ mới có thể lì lợm, cãi chày, cãi cối đến cái độ không còn biết lý lẽ và sự thật là gì.

Tôi thật sự không hiểu vì sao? lý do nào? Dựa vào đâu mà họ lại có thể hãnh diện về cái đạo của họ??? Họ tôn thờ một ông Chúa mà chính trong TK của họ đã mô tả ông Chúa ấy đã trực tiếp giết chết 371.186 người, và đã ra lịnh cho người khác giết chết 1.862.265 người.

Thánh kinh thì toàn những điều bậy bạ, bá láp. Lịch sử của Vatican thì tàn ác vô tiền khoáng hậu, đến nỗi Giáo Hoàng của họ đã phải xin lỗi toàn thế giới về BẢY NÚI TỘI ÁC do chính họ đã gây ra thì có gì để mà hảnh diện???

Chán họ quá, chán đến độ không viết nổi nữa. Có lẽ từ nay, khi nào thấy hứng, tôi chỉ post lại vài đoạn trong những bài cũ mà thôi.

Trân trọng.

NHB