icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1143 >

Câu đố tháng 10 - Ông Ngô Đình Diệm thù cái gì nhất?

Date: Tue, 20 Oct 2015 06:19:57 +0000
From: govap69@yahoo.com
To:
Subject: Re: [DiendanDanToc] RE: Sự khác biệt giữa cố TT Ngô Đình Diệm khi so sánh với tên đồ tể dâm tặc giết người là Hồ chí Minh mà sau gần 70 năm sau mới lòi cái đuôi sam ba Tàu là tên thiếu tá Hồ quang của Mao trạch Đông....

[...] (SH - chuyện Tháp nước Phan Thiêt xin đặt ở thư khác)
Riêng về cụ Diệm…thì rất ít sách vở , tài liệu nói về công việc công chức của ông…vì ông không có để lại một cái gì để lưu hậu thế , không có làm thơ phú gì cả…( thật sự ông được giới sỉ phu thời đó gọi Ông là kẻ không có khoa mục. Ông chỉ đậu bằng Trung Học cấp I Phổ thông – lúc đó gọi là Diplome Complementaire – sau nầy gọi là Brevet Elementaire = Trung Học Đệ Nhất Cấp = Lớp Đệ Tứ ( trước 75 = lớp 9 ( sau 75 ) sau nầy . Vì không dể lại cái gì cho hậu thế ( văn chương , ký sự không có như Phạm Quỳnh , thơ phú không có như cụ Hà Ngại / Hà Thược ...bạn cùng trường , cùng thi ra trường Hậu Bổ cùng ngày ) cho nên sau nầy nhóm Phò Ngô chỉ có “ Zái khô “ “ Cóc có “ cái gì để mà ca ngợi Ngài TT Ngô Đình Diệm chi cả.
Chỉ có câu nói lảng nhách mà nhóm Hoài Ngô ca ngợi om sòm.
Tại sao gọi lãng nhách , vì nó “ đéo “ có logic hay lý trí gì cả .
Đó là câu : “Tôi mà chết thì các người hảy trả thù cho tôi ?

Ngô Đình Diệm thù cái gì ?:

1) - Thù bị Pháp nhốt trong tù Côn Đảo (?) [SH - cần mih chứng. Anh em ông Diệm bị Phát bắt vì trở cờ theo Nhật, nhưng chỉ tạm giam ở đâu đó, không phải ở Côn Đảo]
2) - Thù bị Mỹ tổ chức đão chánh ? ( vậy còn cái ơn Mỹ đem về làm Thủ tướng ,đá văng Thủ tướng hoàng thân Bữu Lộc, người học giỏi hơn mình chục lần hơn .. rồi tự động lên làm Tổng thống không qua tranh cử gì cả..Mỹ cũng OK cho phép luôn ? )
3) - Thù bị mấy Thầy Chùa biểu tình , tuyệt thực khắp nơi..đàn áp sư sải …đến nỗi Đại sứ Trần Văn Chương ,cha ruột của Bà Quỷ Cái ( Dragon Lady ) Ngô Đình Nhu phải từ chức và ra mặt chống thằng rể mà thiên hạ gọi là Cố vấn xì ke Ngô Đình Nhu ?
Vẩn không sờn lòng, cho đến khi sư phải tự thiêu thì chính phủ Hoaky mới bật ngữa…mà bật đèn xanh cho con nuôi của Diệm là Đại tá Nguyễn Văn Thiệu đem quân tấn công TT Diệm )
4) - Thù là không ai che chở lúc hoạn nạn - Ở nhà Mã Tuyên, hai người gọi diện thoại cầu cứu mạng ..thì tất cả đều từ chối. Toà Đại Sứ Đồng Minh từ chối nhận tị nạn chính trị cho nguyên thủ quốc gia VN . Ngay cả Toà Khâm Sứ đầy quyền năng trần thế là Toà Khâm Sứ Toà Thánh Vatican tại Saigon .
Nếu Toà Thánh Vatican đồng ý…thì anh em ông Diệm bảo đảm được Toà Khâm Sứ Vatican tại Philippines- ThaiLan.. cho tị nạn chính trị , rồi dược bay về Vatican hay Pháp hay xứ Belgique là xứ tôn phục Vatican cho trú ngụ..…thì còn lâu anh em Ông Diệm mới bị giết chết

5).- Có bao nhiêu người bị ông Diệm giết? Vậy những cái chết của những nhóm đảng phái từng ủng hộ mình lên ngôi như : Đảng Đại Việt , Đảng Hoà Hảo, Cao Đài..các nhà ái quốc bị bắt rồi bị giết âm thầm bởi Mật Vụ Miền Trung của cậu Cẩn và mật vụ của Cố Vấn Nhu lên đến nghìn người, có người phải bò gia đình mà lên rừng núi , gia nhập với Mặt Trận Giãi Phóng Miền Nam ?
- Cái chết của nhà văn lớn Miền Bắc và Miền Nam là Nhất Linh phải tự vận vì bị TT Diệm truy tố ra Toà tội Phản quốc. Còn chị ruột của mình là Bà Cả Lễ bán hàng nghìn tấn gạo cho Hà Nội…Anh ruột của mình là TGM Ngô Đình Thục phá rừng , bán gổ gần hết núi rừng Miền Trung cho Nhật, Hongkong…

- Lúc đó miền Trung không ai giàu hơn Cậu Cẩn và bà Cả Lễ.
Lúc đó Đông Dương (Việt- Miên – Lào ) không ai giàu hơn Ngô Đình Thục.
Tiền của hàng trăm triệu đô la do hút máu của dân nghèo Miền Nam đi mô , đi tê rồi ?

(đón đọc)
Đời hoạn lộ công danh của cựu Tuần Vũ Phan Rang Ngô Đình Diệm ra sao ?
(Đây là sách kể lại dạng Hồi Ký của bạn học cùng trường Hậu Bổ, cùng thi ra trường cùng ngày với cậu ấm Ngô Đình Diệm ra sao… Sẽ được viết tiếp nay mai..nếu chúng tôi thấy “ quởn “ và chị Bếp vui dạ với Tôn Ông Gò Vấp.
Nên nhớ Tôn Ông Gò Vấp khi đặt bút viết…thì chắc chắn phải có chứng từ , chứng minh…Tôn Ông Gò Vấp không có thói …nghe như vầy…như vầy…rồi xạo ke như vầy như vầy… )