icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1133 >

Cách Gọi Cảnh Sát - Khi Bạn Là Công Dân Cao Tuổi - Diệu Kế!

Subject: 1 DĐKTTG How to call police when you are senior citizen ?
From: "van tran"
Date: 10/14/15 7:19 am
--------------
Subject: How to call police when you are senior citizen ?

CÁCH GỌI CẢNH SÁT - KHI BẠN LÀ CÔNG DÂN CAO TUỔI?

Ông già George Phillips, ở thành phố Meridian, bang Mississippi, sắp đi ngủ thì vợ ông nói với ông rằng ông đã bỏ quên đèn trong căn nhà kho ở trong vườn, và bà có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ.

Ông George mở cửa trở lại để đi tắt đèn, nhưng thấy có người trong nhà kho đó đang ăn trộm đồ. Ông liền gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sách hỏi "có phải là có người nào đó trong nhà của ông?"

Ông nói: "Không," nhưng một số người đột nhập vào nhà kho trong vườn của tôi và ăn cắp đồ.

Sau đó, người điều phối cảnh sát cho biết "Tất cả cảnh sát tuần tra đang bận rộn. Bạn nên khóa cửa lại và sẽ có một viên chức đến đó khi có người"

George nói, "Được rồi."

Ông gác điện thoại lên và đếm đến 30. Sau đó, ông lại gọi điện cho cảnh sát.

- "Xin chào, tôi mới gọi ông một vài giây trước vì có người ăn cắp những thứ từ nhà kho của tôi. Vâng, bây giờ ông không phải lo nữa bởi vì tôi vừa bắn và giết chết cả hai thằng. Những con chó của tôi hiện đang ăn chúng ... " và ông gác điện thoại lên.

Trong vòng năm phút, sáu xe cảnh sát, một đội SWAT, một máy bay trực thăng, hai xe chữa lửa, một Paramedic, và một xe cứu thương đã có mặt tại nơi cư trú của ông Phillips. Thế rồi họ đã bắt những kẻ trộm tại chỗ.

Một trong những cảnh sát viên nói với George, "Tôi tưởng ông nói rằng ông đã muốn bắn tụi nó!"

Ông George nói, "Tôi cũng tưởng ông nói không có ai quởn!"

(Chuyện thật! Đừng giỡn mặt với người già.

NÊN NHỚ, LỚN LÊN LÀ BẮT BUỘC, TRƯỞNG THÀNH LÀ CHỌN LỰA