icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=111 >

Cái đồng trinh, cái đó ló cái này


Thư dẫn trước:
Cái Gì... Đồng Trinh! Kỳ Cục Quá !


From: On Behalf Of HuyVu
Sent: Saturday, June 02, 2012 10:24 AM
To: sachhiem
Subject: RE: Cái ... đồng trinh, cái đó ló cái này

Thưa tòa soạn SH,

Vì tôi không có tên trong các diễn đàn, nên xin nhờ tòa soạn chuyển thư này cho Ca Hát và Vũ Linh Châu giùm.
Cám ơn tòa soạn.

Thưa bạn Ca hát, và thưa ông Vũ Linh Châu,

Nhân bạn nhắc … cái đó, tôi mới nhớ ra cái này, quan trọng hơn, và lớn hơn .. cái đó:
Đó là cái con rắn biết nói ở vườn địa đàng.

Không biết giờ nó ở đâu nhỉ? ...Giờ này anh ở đâu?
Nhờ ông Vũ Linh Châu điều tra giùm cho:
- về “phương diện sinh học”, con rắn đó là cái hay đực? Sao không thấy nó sanh ra con nào khác để nối dòng rắn biết nói ?
- về “phương diện khoa học”, rắn làm sao nói được tiếng người?
- về “phương diện tôn giáo”, con rắn đó khi chết đi về đâu, bên tay phải hay tay trái Đức Chúa Cha? Chả lẽ chỉ có con người mới có hồn hay sao? Nếu nó không có hồn, sao nó khôn dử vậy, biết “dụ dỗ” bà Eva?
- về “phương diện chính trị”, con rắn đó có “phục hưng tinh thần độc tài Ngô Đình Diệm” không?

Xin cám ơn tất cả,

Vũ Huy