Nhìn Nạn Đói Đầu Năm 1945, Nỗi Đau Mất Nước
Nguyễn Võ Quân Quyền/ KBCHN
http://sachhiem.net/LICHSU/K/KBCHN_LS0.php
ngày 12-Sep-2014
Nạn đói đầu năm 1945 (Ất Dậu 1945) đã làm chết hơn 2 triệu người dân Việt Nam, tội ác của thực dân Pháp và Phát xít Nhật nhằm dồn cả một dân tộc vào thảm họa diệt chủng. Hậu quả bi thương này nói lên nỗi đớn đau, nhục nhã của sự mất nước, mạng người dân chúng coi khinh như cỏ rác.
Nạn đói đầu năm 1945 (Ất Dậu 1945) đã làm chết hơn 2 triệu người dân Việt Nam, tội ác của thực dân Pháp và Phát xít Nhật nhằm dồn cả một dân tộc vào thảm họa diệt chủng. Hậu quả bi thương này nói lên nỗi đớn đau, nhục nhã của sự mất nước, mạng người dân chúng coi khinh như cỏ rác. Năm 1858 đến tháng 8/1945 đất nước ta quằn quại gần 100 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, khoảng thời gian này dân ta sống đời nô lệ của địa ngục trần gian. Không sao kể xiết tội ác của bọn ngoại bang xâm lược, di chứng chúng gây ra, để lại nặng nề nhất nạn đói đầu năm 1945, đã giết chết hơn hai triệu người dân vô tội.
Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nêu “…Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.
Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông - dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói…”.
Nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Nghệ sĩ Võ An Ninh ghi lại bằng hình, hình ảnh thảm cảnh này, là bằng chứng hùng hồn tố cáo tội ác của Nhật, Pháp.
Cố nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia Võ An Ninh
Chúng ta không bao giờ quên và không được phép quên sự kiện đau thương này. Cũng nên lấy một ngày trong năm để tổ chức đám giỗ ghi nhớ và dựng tượng đài tưởng niệm hơn 2 triệu sinh linh chết vì đói do hậu quả của biết bao chính sách thâm hiểm và tội ác của Pháp, Nhật.
Cách mạng tháng 8 năm 1945 và Quốc khánh 2/9/1945 ra đời với bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ mùa thu cách mạng ấy cho đến nay đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất. Nhân dân ta được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Tuy chưa sánh bằng cường quốc năm châu, nhưng được sống trong một đất nước ổn định, thịnh vượng, hòa bình là phước muôn đời.
Nhìn lại quá khứ đau thương mất nước, mất hết tất cả, để trân trọng dân tộc được sống trong tư do, độc lập càng quý trọng độc lập tự do hơn!
Nguyễn Võ Quân Quyền
Cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh và các bức ảnh về nạn đói.
Hơn 2 triệu người chết vì nạn đói đầu năm 1945. Ảnh: Võ An Ninh
Bức ảnh hai em bé ở Thái Bình được coi là biểu tượng của nạn đói năm 1945. Ảnh: Võ An Ninh
Vợ chết rồi, chồng nhìn con, chờ đến lượt mình rồi con mình ngã xuống. Ảnh: Võ An Ninh
Người chết đói nhiều đến nỗi không thể chôn kịp, vì người đi chôn cũng đã ốm đói rồi... Ảnh Võ An Ninh.
Những xác người chết chưa kịp chôn cất. Ảnh: Võ An Ninh
Người dân đói khát vật vờ giữa đường. Ảnh: Võ An Ninh
Người chết đói nhiều đến nỗi không thể chôn kịp, vì người đi chôn cũng đã ốm đói rồi... Ảnh Võ An Ninh.
Những người chết đói ở trại Giáp Bát được cải táng về nghĩa trang Hợp Thiện (Hà Nội). Ảnh Võ An Ninh.
Xác người chết đói đầy đường đang được thu lượm đi chôn. Ảnh: Võ An Ninh
Đói phải ăn cả thịt chuột - Ảnh Võ An Ninh
Người người từ các tỉnh lân cận Hà Nội nối đuôi nhau tìm sự trợ giúp. Tại chợ Hàng Da ở Hà Nội, họ chờ phân phối đồ cứu trợ, nhưng nhiều người chưa kịp nhận đã chết. Ảnh: Võ An Ninh
Người dân đói khát vật vờ giữa đường. Ảnh: Võ An Ninh
Người dân đói khát vật vờ giữa đường. Ảnh: Võ An Ninh
Nguồn http://www.kbchn.net/nhin-na%CC%A3n-doi-dau-nam-1945-noi-dau-mat-nuoc.1.html Thứ sáu, 12/09/2014 09:09 GMT+7
Hình ảnh cũng có trên trang "Những tác phẩm nổi tiếng của Võ An Ninh" http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/nhung-tac-pham-noi-tieng-cua-vo-an-ninh-1903464.html
Phụ Trang
1. Tài liệu ảnh ở trang Political Crumbs: Nguồn Early phase of the Vietnam War: 1945-1954
Source: Early phase of the Vietnam War: 1945-1954 - http://politicalcrumbs.wordpress.com/2012/08/25/early-phase-of-the-vietnam-war-1945-1954/ Posted on August 25, 2012
Chết đống, chôn không kịp
Chết trơ xương
Hình hài như một con ma
2. Video Cách mạng tháng Tám,Quốc khánh và những ngày đầu độc lập
Ý kiến bạn đọc (5)
Xếp theo mới nhất (0-5)
ĐỜI ĐỜI NHỚ CÔNG ƠN BÁC HỒ VĨ ĐẠI ! Người mang lại cho mọi người Vn tất cả cuộc đời , giá trị dân tộc , phẩm giá con người ! bọn CCCĐ muốn phản đối hãy suy nghĩ đi .
thiên vũ - 10:13 | 12.09.2014
Dưới ách ngoại bang, cả dân tộc phải chịu đau thương mất mát không kể xiết. Chỉ có những kẻ tay sai ngoại bang là sống sung sướng và bọn CCCĐ hiện nay vốn chủ yếu từ thành phần này. Vì vậy,hiện nay chúng tiếp tục chống phá nền độc lập, tự do của đất nước. Chúng muốn đất nước loạn lạc, bị chiến tranh tàn phá khi muốn TQ đánh VN, muốn Mỹ cấm vận....
Thanh Dương - 10:56 | 12.09.2014
Lịch sử bằng hình ảnh rõ ràng mà thằng ngu Lê Công Định dám nói ngày 11/3/1945 Nhật trao quyền độc lập cho Việt Nam, rồi đạo dụ của tên vua bù nhìn tuyên cáo độc lập. Độc lập gì mà dân chết đói trên 2 triệu người. Thằng Ngu Lê Công Định mở to mắt ra mà nhìn hậu quả của "độc lập" mà người Nhật trao cho triều Nguyễn. Đúng là lý lẽ của thằng con hoang vô học .
DÂN VIỆT - 11:47 | 12.09.2014
Bon CCCD nó ở đâu nhỉ? Nó biết lịch sử đất nước ta vậy không? Mà chúng còn đi theo giặc để làm hại Tổ Quốc và Nhân Dân ta. Chúng muốn gì nhỉ? Những thằng Ngu Kỷ, Phan Kỳ Nhông và những tên vác cờ vàng đi la ó, đem bằm chúng ra có đáng tội không? Hỡi các bạn!
Minh - 16:35 | 12.09.2014
- Chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt nam mới đánh đổ được ách thống trị của Thực dân Pháp. Với tấm lòng yêu nước trong sáng và tài ba khôn khéo của Bác Hồ người đã đưa dân tộc Vn từ vũng bùn nô lệ tới hào quang ngày nay. Cảm ơn Đảng đã làm ra ánh sáng Người chưa đưa ta lên được sao kim Nhưng đã cho ta một tâm hồn và một trái tim Biết phải trái và lòng căm giận Biết đi tới và làm nên thắng trận.
lưu tiến lễ - 22:40 | 12.09.2014
Trang Thời Sự