Cảm Tưởng Khi Đọc Thông Điệp Chúc Xuân Ất Mùi – 2015
Subject: CẢM TƯỞNG KHI ĐỌC THÔNG ĐIỆP CHÚC XUÂN....Fwd: Thông điệp Xuân Ất Mùi - 2015 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN
From: "Ba Pham"
Date: 1/31/15 11:38 am
Mô Phật !
Chúng con đã quỳ trên vỏ mít lâu rồi, chúng con không thể quỳ trên vỏ sầu riêng nữa quý ngài ơi ,
Nghiệm kỹ văn phong, văn cách, văn chương và nội dung của bức thông điệp nầy, chúng cũng y chang của "thằng bán tơ họ võ", một tên hoạt đầu chánh trị lưu manh, chẳng có hướng dẫn Phật tử tu hành theo Phật pháp chi cả ? chúng con đã lăn lộn quá nhiều ở chiến trường, chiến đấu bảo vệ quyền lực cho những kẻ tiếm đoạt tôn từ "tổ quốc". bây chừ chúng con không còn hứng thú thụ học mấy sáo ngữ : tự do, dân chủ, nhân quyền từ mấy trự chánh trị đô la, chúng con thật ngán ngẫm, chán chê vì héo mòn thính giác, nhãn quan quá rồi. chúng con chỉ đang ngóng cổ, ngoái tai chờ nghe Phật pháp mà từ lâu chúng con không hề được nghe từ kim khẩu của quý thầy mà thôi !
Nam Mô A Di Đà Phật
Phạm Hoàng Vương
JAN.31.2015
Sent from my iPad
___________________
Từ: Hoa Dam
Ngày: 19:05 Ngày 30 tháng 01 năm 2015
Chủ đề: Thông điệp Xuân Ất Mùi - 2015 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN
Đến:
Nguồn: www.ghpgvntn.net
Thông điệp Xuân Ất Mùi – 2015 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"