Câu chuyện bị bỏ lửng - Trong số nghèo và ngu đó, có đồng bào của tôi
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Date: Wed, 27 Aug 2014 15:08:13 +0200
Subject: [DiendanDanToc] chỉ có người nghèo và ngu mới theo đạo
Đây là câu chuyện thật của 1 người bạn của tôi:
... Tôi là nhân viên kỹ thuật tại Institut Catholique de Paris (ICP) 1 trong những viện đại học công giáo lâu đời nhất tại châu Âu, là trung tâm của hệ thống IC toàn nước Pháp và trên thế giới, Giám mục Ngô Đình Thục là cựu sinh viên của trường này, ông đã trình luận án tiến sĩ thần học tại đây (tôi tự nhũ có cơ hội tôi sẽ mở thèse của ông xem ông nói cái gì trong đó).
Chỉ riêng VN mỗi năm ICP cấp cho khoảng 200 học bổng toàn phần từ ăn, ở, di chuyển, tiền túi, học phí cho các LM và các Sœurs dù những vị đó chưa biết 1 chữ Tây vẫn nhận như thường, họ sẽ bao luôn 4 năm học ngôn ngữ trước khi đi vào chương trình đào tạo từ cử nhân tới tiến sĩ thần học. Sau này, thực tế là cách đây 3 năm VN không còn LM và Sœurs nào chưa được ICP đào tạo nên họ đã nhận luôn những tu sĩ (nam nữ chưa được thụ phong) sang đấy học. Sau khi tốt nghiệp họ sẽ được Missionnaire Etrangère de Paris (MEP tức hội thừa sai) bổ nhiệm đi làm mục vụ bất cứ nơi nào cần (đa phần là châu Phi). Cố nhiên là được trả lương và lương hưu bảo đảm cả đời không sợ mất việc, ngoài ra còn có chế độ ưu đãi rất đặc biệt, mà người không ở trong hệ thống không thể nào tưởng tượng được.
Trong khuôn viên ICP có 1 nhà thờ và 1 tu viện. Hồi tôi mới nhận việc tại đây tu viện có khoảng mươi sinh viên người Pháp còn lại là sinh viên các nước Phi châu và Mỹ Latine, nhưng bây giờ sau 20 năm tu viện không còn 1 sinh viên người châu Âu nào cả cho nên phải mở cửa đón sinh viên (thầy tu) gốc châu Á, dĩ nhiên các sinh viên đó thuộc hạng giàu có đến từ Hàn quốc, Đài Loan, Hongkong ... (sv VN không đủ tiêu chuẩn ở tại đấy).
Một LM mà tôi gặp tại đây 20 năm trước khi ông còn là sv bây giờ là giáo sư thần học cũng của ICP (người Pháp) đồng thời cũng là bạn tui.
Đôi khi vui tôi hỏi ông:
- tại sao người châu Âu nói chung, người Pháp nói riêng thờ ơ với Chúa như thế?
Ông cười thoải máy trả lời rằng :
- Họ giàu rồi không cần Chúa nữa.
Tôi hỏi tiếp :
- thế là Chúa chỉ ở với người nghèo ở các nước chậm tiến châu Phi, châu Á thôi sao?
Ông trả lời :
- Đúng, nhưng chưa đủ, phải thêm ngu nữa.
Tôi : !?!?
Coi như cuộc trao đổi ngưng ngang đó, thấy tôi hơi buồn, ông quàng cổ tôi mời ra bar bên kia đường ... Có lẽ ông nghĩ tôi buồn về sự bỏ đạo của người châu Âu. Nhưng ông không biết câu trả lời của ông đã xúc phạm tới tôi. Dù sao tôi cũng là người châu Á. Ông cho rằng chỉ có người nghèo và ngu mới theo đạo. Cái đó đúng nhưng cũng làm tôi tự ái vì trong số nghèo và ngu đó có đồng bào của tôi. Đó cũng là lý do cuộc trao đổi bị bỏ lửng như vậy.
hta kể lại.
Đó đây
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"