Xúc động lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma, ngày 14 tháng 3, 2015
Subject: TÂM THƯ KÍNH GỬI THIẾU TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠ NG.
From: Duy Phan
Date: Mon, March 14, 2016 2:43 am
To: sachhiem
TÂM THƯ KÍNH GỬI THIẾU TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG.
Kính gửi Thiếu tướng Lê Mã Lương.
Mùa hè năm 2011, bác Kim Quốc Hoa, thiếu tướng và con đã cùng quỳ xuống quy y Tam Bảo ở một ngôi chùa nơi rừng núi heo hút giữa thung lũng chênh vênh. Sau lễ Quy y, Thiếu tướng đã có buổi nói chuyện vô cùng cảm động, nhiều Phật tử trong đó có con, đã không cầm được nước mắt khi nghe đến sự hi sinh của những người chiến sĩ quả cảm như anh Tầy - một người đồng đội của Thiếu tướng.
"Đẹp biết mấy bài ca ra trận
Mỗi chàng trai, một Lê Mã Lương ..."
Kính thưa Thiếu tướng, không nhiều người vinh dự được bước vào lời thơ của bác Tố Hữu. Lúc sinh thời, bác Tố Hữu cực kì khắt khe khi chọn lựa nhân vật, vì bác hiểu rằng nhân vật mình chọn sẽ trở thành biểu tượng cho cả một dân tộc anh hùng. Nếu nhân vật ấy phai nhạt lý tưởng, hay không còn giữ được màu đỏ rực của hào khí cộng sản, đó quả thật là điều đáng buồn.
Kính thưa thiếu tướng!
Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng vĩ đại, là một lãnh tụ vĩ đại. Con xin phép dẫn lời bác cựu chiến binh Lê Vũ Bình Địa Mộc - Lê Văn Lực, cựu đại đội trưởng, chính trị viên từng tham chiến ở chiến trường K, để kể Thiếu tướng nghe một câu chuyện về Đại tướng Lê Đức Anh của chúng ta:
"Nếu xét về trải nghiệm chiến trường thì chắc chả mấy ai hơn đại tướng Lê Đức Anh. Gương mặt ông rất lạnh. Rất sắt đá khi ký lệnh giáng cấp từ trung tá xuống thượng úy 1 ông trung đoàn trưởng say rượu tát lính nhưng ông ôm từng thi hài người lính trương sình, phân hủy vì hy sinh trước đó cả chục ngày mà khóc như trẻ thơ vì sự hy sinh của những người lính đó có phần trách nhiệm của mình. Tôi đã 1 lần chứng kiến điều đó ở sân bay Pochentong. Khi đại tướng quỳ xuống trước thi hài người lính thì chúng tôi cảm nhận mình có bổn phận phải đứng thẳng hơn, cao hơn.. để nhìn vào trách nhiệm của mình. Chính đại tướng, bằng tình yêu người lính & trách nhiệm trước Đảng, Quân Đội & Tổ Quốc.. đã nâng tầm vóc chúng tôi...."
Kính thưa Thiếu tướng! Một vị tướng bật khóc như trẻ thơ trước sự hi sinh của những người lính, không thể nào và không bao giờ là người đưa ra cái gọi là LỆNH KHÔNG ĐƯỢC BẮN cả! Một vị tướng lãnh đạo trên cao mà đau được nỗi đau của người lính phía dưới, tuyệt đối không thể là người nướng quân mình hay để quân mình làm bia đỡ đạn! Không hề có cái gọi là LỆNH KHÔNG ĐƯỢC BẮN. Chỉ thị thật sự là KHÔNG ĐƯỢC BẮN TRƯỚC và đó là một chỉ thị hết sức bình thường. Bác cựu chiến binh Lê Hữu Thảo đã xác nhận điều này (xem bài Cựu chiến binh trận Gạc Ma: Chưa từng có lệnh "cấm nổ súng").
Anh Lê Hữu Thảo, nhân chứng sống của sự kiện Gạc Ma, khẳng định: “Tôi chưa từng nghe ai lệnh cho tôi là không được nổ súng, và tôi không hề phát biểu về có lệnh hay không có lệnh nổ súng...”
Con kính mong Thiếu tướng bình tâm, xem xét, tìm hiểu lại sự việc. Sự ra đi của 64 người chiến sĩ ở Gạc Ma là ANH DŨNG HI SINH, các anh là một Vòng Tròn Bất Tử, Vòng Tròn thiêng liêng của khát vọng bảo vệ quê hương đất nước! Các anh tuyệt đối không phải là những tấm bia đỡ đạn, không phải là "bị thảm sát" như một tên nhạc sĩ vô cảm vô ơn vô liêm vô sỉ đã xuyên tạc!
Con có một tật xấu, một tật rất xấu là không cho phép bất kì kẻ nào động đến những vị lãnh tụ vĩ đại, chân chính của dân tộc. Nếu vì tật xấu này mà con làm phiền lòng Thiếu tướng, con kính mong Thiếu tướng hoan hỉ, từ bi, bỏ qua, tha lỗi cho con ạ. Con kính chúc Thiếu tướng nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an lạc ạ.
Kính thư,
Ngày 14/3/2016 Thiện Khiêm Nguyệt. Tái bút: Con kính gửi Đại tướng một bài kệ ngắn do Đức Phật cảm tác, con lấy từ trong bộ kinh Pháp Cú:
"Sai mà tưởng là đúng
Đúng mà tưởng là sai
Thu mình trong tà kiến
Đường giác ngộ đứng ngoài.
Đúng thì biết là đúng
Sai thì biết là sai
An trú trong chánh kiến
Đường giác ngộ không dài
----
Phan Hưng Duy
Đó đây
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"