Những ai có thể vui trên sự đau đớn của cô bé này, giá trị không bằng... một con chó
LTS: Cô bé trong tấm ảnh sẽ là một anh hùng cải cách văn hóa và xiển dương đạo đức một cách chân thật nhất. Bằng tùng ấy tuổi, em không thưởng thức được đứng trên bục giảng đạo đức trước một cử tọa nào cả. Em chỉ đau lòng đến cùng tột khi tìm thấy xác một người bạn của mình chết trong đau thương. Đau lòng hơn nữa là người ta sẽ dùng bạn mình làm món ăn khoái khẩu.
Những ai có thể vui trên sự đau đớn của cô bé này... giá trị không bằng một con chó vậy! (SH)
_____________________
From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Friday, August 28, 2015 12:02 AM
Subject: FW: Cô bé này sẽ không bao giờ phải sa địa ngục.
trích "Ngày xưa.... Trên đường Trần Quốc Toản một bên là Viện Hoá Đạo, còn bên kia đường....
Nguyên dãy phố chuyên bán thịt chó, thế là cả nước cùng ăn thịt chó!" ?
Tôi biết, đó là đường Trần Quốc Toản (nay là 3 tháng 2). Thế nhưng, nếu bảo "cả dãy phố" là không đúng. Mà có một số căn hộ của người Bắc di cư lẫn người miền lục tỉnh bán thịt chó lúc đó (lũ nhậu chúng thuật lại trong những lúc trà dư tửu hậu).
Nhà thờ, các vị linh mục có yêu cầu con chiên không nên ăn thịt chó?
Tự viện Phật giáo, các vị sư khi thu nhận đệ tử, qua lễ quy y, sư phụ yêu cầu cố gắng tập ăn chay, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Huống nữa là ăn thịt chó, khoan nói đến chuyện giết chó.
Trần Quang Diệu
__________________________________
To: chinhnghiaviet@yahoogroups.com
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Date: Thu, 27 Aug 2015 23:41:20 -0700
Subject: [ChinhNghiaViet] Cô bé này sẽ không bao giờ phải sa địa ngục.
Ngày xưa.... Trên đường Trần Quốc Toản một bên là Viện Hoá Đạo, còn bên kia đường....
Nguyên dãy phố chuyên bán thịt chó, thế là cả nước cùng ăn thịt chó!
Qua tới Mỹ.... Mấy ông tị nạn.... Bắt trộm chó của hàng xóm để cùng nhậu... Cảnh sát Mỹ ập vào... Thế là xấu hổ cho dòng giống Rồng Tiên...
Cô bé này sẽ không bao giờ phải sa địa ngục!
Tuy nhiên dân ăn thịt chó sẽ!
Nguyễn Quốc Thắng
Phòng 6
Tiểu Khu Bình Long.
___________________________________
From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Thursday, August 27, 2015 10:29 PM
Subject: Tấm ảnh cô bé khóc bên xác chó ở Việt Nam lên báo nước ngo i:
Trong đời, tôi đã chứng kiến cảnh người ta đối với lo i
cẩu.
- Trước năm 1975 là những gian hàng thịt chó được bày bán (đắc hơn cả thịt lợn) tại những khu chợ như Chợ Ông Tạ, Chợ Xóm Mới, Chợ Hố Nai, Gia Kiệm...
- Sau năm 1975, một chiếc xe đò từ miền Trung hướng vào Nam trên QL 1. Trên mui xe là những giỏ sắt B40 mà mỗi giỏ nhốt hàng chục chú, cùng anh, chị em loài chó; và chúng đái, ỉa, la ó om tỏi gần như suốt cả lộ trình. Khi qua khỏi Xuân Lộc, Trảng Bom,... thì trời gần sáng. Chiếc xe dừng lại ngay khu xóm... Hố Nai. Đoạn, những anh phụ xe khiêng những giỏ chó từ từ thòng xuống vệ đường khu phố mà tuyệt đại đa số hầu như là đồng bào miền Bắc di cư hồi năm 1954.
Tấm ảnh cô bé khóc bên xác chó ở Việt Nam lên báo nước ngoài:
Hình ảnh cô bé khóc bên chú chó được DailyMail đăng lại
Hàng triệu dân mạng Trung Quốc tẩy chay lễ hội thịt chó
http://tinnong.thanhnien.com.vn/cuoc-song-muon-mau/hang-trieu-dan-mang-trung-quoc-tay-chay-le-hoi-thit-cho-53879.html
Đó đây
2024-03-18 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử - Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả kiểm đếm sơ bộ tính đến sáng 18/3 cho thấy Tổng thống Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và sẽ lãnh đạo
2024-03-12 - Bóc trần chiêu trò “khảo sát tôn giáo Việt Nam” của BPSOS - “Dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam”, BPSOS càng cho thấy quyết tâm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam thông qua lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để tập hợp lực lượng từ bên trong với sự hỗ trợ,