Thật là chuyện không may cho Tổng Giám Mục André-Joseph Léonard của nước
Bỉ, một nhà lãnh đạo của Giáo Hội La Mã tại quốc gia này đã lâm vào tình trạng
bị tấn công.
Ông Tổng Giám Mục bảo thủ và bộc trực này đã bị chỉ trích liên tiếp trong nhiều
tuần lễ bởi các giám mục khác trong giáo hội cũng như các ấn phầm và các chính tri gia về việc xử lý sai lầm trong các vụ khủng hoảng về lọan dâm trong giáo
hội. Ông đã gọi bệnh AIDS là một loại trừng phạt về tư do tình dục và
ông kêu gọi hãy đối xử khoan dung đối với các linh mục (nay đã về hưu) về tội
lạm dụng tình dục các trẻ em vị thành niên trong quá khứ.
Hôm Thứ Ba, người phát ngôn của vị tổng giám mục này đã bỏ việc, nói rằng ông ta không
còn muốn làm việc cho một người mà ông ta so sánh như là một người lái xe ngòai đại lộ đối đầu với các xe khác đang chạy ngược chiều, nhưng lại cho rằng những người lái xe khác là sai.
Hàng loạt những điều bất hạnh khác lên đến mức độ mới, cao hay thấp, với cái tin hôm Thứ Hai vừa qua, ông bị in cái bánh pie vào mặt ngay trong lúc ông hành lễ “Các Thánh” ở
trên bục giảng trong nhà thờ ở Brussels. Một thanh niên trẻ trong y phục màu đen chạy nhanh lên trét cái bánh pie ngay giữa mặt ông khi ông đang đứng trên bục giảng giữa lúc mọi
người đang hát thánh ca. Ông tổng giám mục này bình tĩnh gỡ kính ra lau mặt,
lau kính và liếm những ngón tay cho sạch. Một tờ báo còn tường trình rằng sau đó
ông ta còn nói giỡn rằng hương vị cái bánh đó thật là ngon!
Đài truyền hình RTL dẫn lời của bà Claire Jonard, phát ngôn viên của giáo phận nói
rằng “Tổng Giám Mục tiếp tục hành lễ và không muốn nộp đơn kiện thủ phạm trong
việc này. Chúng tôi không có ý muốn biết là người nào đã làm như vậy và ý định
của họ như thế nào.”
Đây là khúc phim thu được và đã được truyền đi các mạng ở Pháp và ở Bỉ
.. "Entarté!" có nghĩa là “Bị trát bánh pie vào mặt!”