Cái Hèn Của Một Giáo Hoàng

M.D.

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MiluDau_01.php

04-Dec-2017

Trước khi đến Yangon thủ đô của Myanmar (Miến Điện), rất nhiều chính quyền tây phương và ‘nhà hoạt động và tổ chức nhân quyền’ rỡm (được tài trợ của các chính phủ Mỹ và tây phương) đặt kỳ vọng rất lớn rằng Francis sẽ dũng cảm lên án sự đàn áp dân Hồi nổi loạn Rohingya của nhà cầm quyền Myanmar. Thế nhưng,...

Theo dõi những màn trình diễn của GH. Fancis ở Myanmar và Bangladesh qua cuộc công du 1 tuần của ông ta đến các nước nhược tiểu trong vùng nam châu Á từ ngày 27 tháng 11, 2017 ta thấy ‘thánh cha’ lộ rõ bản chất cũng tầm thường như bao thường nhân khác, chẳng giống như ‘đại diện chúa trên trần gian’ chút nào.

Chỉ vì Ấn độ 2 lần không cho phép Francis đến viếng xứ này trong năm 2017 nên ông ta đành phải đến 2 nước nhỏ lân cận tiêu cho hết ngân sách đã định trong năm của ‘tòa thánh’. Trước khi đến Yangon thủ đô  của Myanmar (Miến Điện), rất nhiều chính quyền tây phương và ‘nhà hoạt động và tổ chức nhân quyền’ rỡm (được tài trợ của các chính phủ Mỹ và tây phương) đặt kỳ vọng rất lớn rằng Francis sẽ dũng cảm lên án sự đàn áp dân Hồi nổi loạn Rohingya của nhà cầm quyền Myanmar.

GH Francis chào sư Bhaddanta Kumarabhivasma, trong một cuộc họp vào ngày 29 tháng 11 với các nhà sư của hội đồng tại chùa Kaba Aye ở Yangon. Ảnh https://www.ncronline.org

Thế nhưng chàng vẫn câm như hến trong suốt thời gian ở Myanmar từ 27 đến 30 tháng 11 vừa qua. Thái độ này đã làm cho bọn tây phương hay xía vào nội bộ của nước khác thất vọng não nề. Dĩ nhiên chúng đã không tiếc lời chế riễu Francis là kẻ hèn, không có sự dũng cảm của một giáo hoàng Ca-tô.

Qua tin tức thế giới ta biết rằng khi ở Yangon, chính quyền Myanmar đã thay đổi nghi thức ngoại giao mà không cho Vatican biết trước. Đó là tướng (vẫn còn nắm thực quyền) Aung Hlaing đã yêu cầu gặp GH. Francis ngay sau khi GH. đến thay vì phải đợi đến 2 ngày sau theo lịch trình chính thức. Dĩ nhiên ai cũng biết là ông tướng này đã nói gì với Francis mà làm GH. ngậm tăm không hề đá động đến chữ cấm kỵ “Rohingya” suốt cuộc thăm viếng xứ Phật.

Mãi đến khi Francis rời khỏi Myanmar để đến Bangladesh hôm 30 tháng 11 thì GH mới hùng hồn nhắc đến chữ “Rohingya” trong buổi cầu nguyện chung với đám dân Hồi vào ngày hôm sau ở công viên Suhrawardy Udyan và các buổi tiếp xúc với đại diện dân Hồi tại Dhaka.

GH cầu nguyện chung với dân tỵ nạn Rohinga Ảnh CNN

Nhưng tiếc thay sự biểu diễn của Francis đã càng làm cho uy tín của ông thêm suy giảm vì những giọng điệu ấy đã đặt không đúng chỗ, đúng thời, nên chẳng có giá trị gì. Vatican đã phải ra sức bào chữa cho việc làm của GH. của họ. Nó lại càng cho thấy uy thế của cái giáo hội Ca-tô ngày nay không bằng của giới xã hội đen Mafia với các bố già; và lời đe dọa sau hậu trường của giới cầm quyền nước nhỏ cũng đủ làm GH rét. Cũng phải thôi, bởi hà cớ gì một GH. đạo Ca-tô lại mon men đến thăm các nước mà giáo dân Ki-tô chỉ là thiểu số?

Các con chiens Mít nên lấy đó mà học tập. Đừng mơ tưởng có ‘nước cha trị dến’ mà làm nhiều điều phản quốc càn rỡ.

Đáng tiếc, đáng tiếc.

M.D.

Nguồn: tác giả gửi

Trang Thời Sự