|
Ngày 27 tháng 1, 2008, trên
diễn đàn thông tin điện tử An Ninh Thủ Đô có một bài
nhan đề: Về những lộn xộn mất An Ninh Trật Tự tại khu vực 42 phố Nhà
Chung. Nội dung ghi lại vụ giáo dân Công Giáo nghe lời xúi
dục của bề trên, xông vào tòa khâm sứ, KHÔNG PHẢi ĐỂ CẦU NGUYỆN, mà làm
càn với nhiều hành động phi pháp. Chúng tôi xin có vài ý kiến đóng góp
về vụ việc này. Những hành động phi pháp của giáo dân do An Ninh Thế
Giới tường thuật như sau:
- Một số giáo dân đã trèo
qua hàng rào sắt đặt bức tượng Đức mẹ sầu bi tại sân trước của các cơ
quan ở 42 Nhà Chung. [Các cơ quan Nhà Nước là để phục vụ
đồng bào với nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Tượng Đức Mẹ Sầu Bi
chỉ là một bức tượng tôn giáo của người Công Giáo, cho nên nó không có
quyền đặt ở nơi công cộng. Hành động làm càn này đã bất chấp luật pháp
quốc gia, bất chấp tín ngưỡng và tôn giáo của tuyệt đại đa số người dân
Việt Nam, phải bị trừng phạt, không thể tha thứ, và bức tượng phải được
dẹp bỏ nó đi. Hiện nay, trong các nước tân tiến Tây phương, không có một
hành động nào như vậy được cho phép và dung dưỡng]
- Tòa giám mục đã có những
lời nói kích động trên loa phát thanh, dẫn đến việc nhiều giáo dân đã có
những hành vi kích động, gây rối trật tự, phá tài sản của các cơ quan
tại đây. Khi nhân viên bảo vệ cơ quan yêu cầu ra ngoài, nhiều giáo dân
không chấp hành và có hành vi quá khích, chửi bới, đánh lại nhân viên
bảo vệ. [Điều này chứng tỏ tòa giám mục là tổng hành dinh
xách động giáo dân coi thường luật pháp, coi thường sự an sinh và yên
tĩnh của nhân dân khu vực, có những hành động côn đồ phá phách tài sản
của cơ quan công cộng, và có những hành vi vô giáo dục đối với các nhân
viên công quyền. Tòa Giám mục phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lợi
dụng lòng cuồng tín và thiếu hiểu biết của giáo dân nếu có chuyện gì
đáng tiếc xảy ra]
- Phía bên ngoài, các giáo
dân xé rách và phá các biển giới thiệu hoạt động của Trung tâm TDTT,
đẩy, phá cổng và tràn vào khu vực sân của các cơ quan, tiếp tục đe dọa,
đuổi đánh cán bộ, nhân viên của các cơ quan làm việc tại đây. Biển tên
của các cơ quan cũng bị họ tháo dỡ. [Đây là những hành động
bạo loạn của một tổ chức côn đồ coi thường luật pháp không phải là của
một tôn giáo, lại càng không phải là những “lời cầu nguyện”. Những hành
động làm càn phi pháp như trên cần phải nghiêm trị]
- Nghiêm trọng hơn, Tòa
Tổng giám mục đã để các linh mục, giáo dân tự ý và cố tình chiếm dụng
diện tích sân của các cơ quan ở 42 Nhà Chung để cắm cây thánh giá cao
khoảng 4 mét và cho xây bệ, đặt hoa ngay sân trước cổng chính. Một chiếc
lều bạt có mái che cũng được dựng ngay gần bức tượng Đức mẹ sầu bi.
[Thánh giá cũng vậy, không được quyền cắm trên đất công cộng,
cần phải gỡ bỏ. Đơn xin để đòi lại Tòa Khâm Sứ chưa được Nhà Nước giải
quyết, giáo dân cầu nguyện chưa được ứng nghiệm, nhưng giáo dân đã vác
tượng đức mẹ sầu bi và thánh giá đến cắm trên mảnh đất hiện là các cơ sở
của Nhà Nước để phục vụ quần chúng, thì đó là những hành động làm càn,
vô luật pháp. Hơn nữa, Thánh giá, đối với người ngoại đạo, chỉ là một
biểu tượng của một cách hành hình tội phạm man rợ nhất của người La Mã
trong lịch sử nhân loại, không thể mang đến cắm ở bất cứ nơi nào, gây ấn
tượng ghê sợ và kinh tởm cho người dân ngoại đạo. Người dân hiểu biết
chúng tôi, mỗi khi nhìn thấy cây thánh giá lại rùng mình ghê sợ vì liên
tưởng đến cái loại hình phạt dã man đó]
Trước những hành động phi pháp
của các giáo dân vì nghe lời xúi dục của bề trên, bài báo đã kết luận:
Có thể khẳng định,
những hành vi của một số giáo sĩ và giáo dân nêu trên đã vi phạm pháp
luật. Đó là: Hủy hoại tài sản của Nhà nước; Lấn chiếm đất công, xây dựng
trái phép, treo khẩu hiệu trái quy định; Tập trung đông người và cư trú
bất hợp pháp, làm mất trật tự giao thông công cộng và nơi làm việc của
cơ quan Nhà nước khu vực số 42 Nhà Chung; Xúc phạm, lăng mạ và gây
thương tích cho cán bộ, nhân viên Nhà nước; Tổ chức cầu nguyện trái quy
định của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.
Và yêu cầu:
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội
cần chủ động hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên
truyền, vận động và yêu cầu các giáo sĩ, giáo dân chấp hành nghiêm chỉnh
pháp luật, chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Với thái độ bất hợp tác, ngày
28 tháng 1, 2008, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đã gửi một đơn khiếu nại số
025/TGM 08 đến các cơ quan truyền thông trong nước như Đài Phát Thanh và
Truyền Hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới, báo An Ninh Thủ Đô, về những điều mà
theo nhận định của chúng tôi, Tòa Tổng Giám Mục đã vu khống mấy cơ quan
truyền thông trên là xuyên tạc sự thật, trong đó có những đoạn như sau:
-- Xuyên tạc sự thật về đất
đai của Toà Tổng Giám mục Hà Nội, đặc biệt khu đất Toà Khâm Sứ cũ. Toà
Tổng Giám mục Hà Nội có đầy đủ bằng chứng pháp lý về vấn đề chủ quyền
đối với khu đất và tài sản tại đây. [Những bằng chứng pháp
lý về vấn đề chủ quyền của Tòa Tổng Giám Mục có giá trị nào không? Nếu
những bằng chứng đó là của thực dân Pháp ban cho thì có bao nhiêu giá
trị pháp lý? Sự kiện lịch sử là thực dân Pháp và Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt
Nam đã cướp đất Chùa để xây nhà thờ, do đó Giáo hội Ca-Tô Rô-ma ở Việt
Nam có đưa ra bất cứ chứng thư nào cũng là vô giá trị, vì những chứng
thư đó không thể biện minh cho việc cướp Chùa của thực dân Pháp và Ca-tô
Giáo Rô-ma ở Việt Nam. Đi cướp đất của một tôn giáo khác để xây nhà thờ,
đó là sự thật lịch sử. Do đó chính quyền Cách Mạng Việt Nam có quyền
dùng những biện pháp mạnh để đòi lại những thửa đất ấy, giống như chính
quyền Cách Mạng Pháp 1789 và chính quyền Cách Mạng Ý 1870 đã làm để đòi
lại những tài sản và đất đai mà Giáo Hội Công Giáo La Mã trước đó đã
cướp đoạt của nhân dân Pháp và nhân dân Ý. Sự thật này lịch sử còn ghi
lại rõ ràng. (Xem Bùi Đức Sinh, Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo
- Phần Nhì, (Sàigòn: Chân Lý, 1972), tr. 169-177;
Malachi Martin, The Decline And Fall Of The Roman Church (New
York: Putnam ’s, 1981) pp. 232-233; Rich Church, Poor Church,
pp. 157-158 và 170. Carton J. H. Hayes, Modern Times – The
French Revolution to the Present (New York: MacMillan Publishing
Co., Inc., 1983), p. 31-39, Go “Napoleon.” Encyclopedia Britannica,
Vol. 12. Edtition 1980, P. 83.) Và hiển nhiên, sự thật cướp
đất lịch sử này không phải là lý lẽ, không phải là bằng chứng, không
phải là hiện thực, để đòi lại đất vốn không phải của mình. Mặt khác,
chúng tôi có đủ bằng chứng, văn kiện lịch sử chứng minh Tòa Tổng Giám
Mục cũng như Tòa Khâm Sứ được xây trên đất của Chùa Báo Thiên, một tài
sản của Phật Giáo đã có cả ngàn năm lịch sử, nhưng bị thực dân Pháp và
người Công Giáo theo Pháp chiếm đoạt, nói nôm na là dựa vào cường quyền
để ăn cướp. Ngày nay thực dân Pháp đã không còn, vậy điều hợp lý là của
ăn cướp phải hoàn lại cho nguyên chủ của nó. Chúng tôi yêu cầu Tòa Tổng
Giám Mục hãy có một hành động thành tâm sám hối, trở về với dân tộc,
bằng cách hoàn trả lại cho Phật Giáo những đất đai của Phật Giáo đã bị
Công Giáo dựa vào thế lực thực dân Pháp cướp đi. Chúng tôi xin biết ơn]
-- Pháp lệnh số
21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 về tín ngưỡng, tôn giáo
ghi: “Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật
bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó” (điều 26). Cũng trong Pháp
lệnh này, khoản 1, điều 27 ghi: “Đất có các công trình do cơ sở tôn giáo
sử dụng gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện,
trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức
tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động
được sử dụng ổn định lâu dài”.
[Chúng ta phải hiểu là Pháp Lệnh Tôn Giáo nói về các tài
sản hợp pháp. Những tài sản hợp pháp là những tài sản được xây dựng một
cách chính đáng và hợp pháp, chứ không phải là những tài sản dựa vào thế
lực của thực dân để cưỡng chiếm của tôn giáo khác. Nhà thờ được xây trên
những đất cưỡng chiếm của Phật Giáo chứ có Chùa nào được xây trên những
đất vốn là của Công Giáo đâu. Hơn nữa Tòa Khâm sứ không phải là một cơ
sở tôn giáo hiện được Nhà Nước cho phép hoạt động mà đã là một cơ sở của
Nhà Nước để phục vụ quần chúng. Do đó Công Giáo không thể dựa vào điều
khoản nào trong Pháp Lệnh để mà đòi lại tòa Khâm sứ]
Việc Đài Truyền hình Hà Nội
và các báo tại Hà Nội trích công văn trả lời số 05/BXD - QLN ngày
6/11/2007 rằng: "Thực hiện chính sách của Nhà nước về cải tạo nhà cửa,
ngày 24/11/1961, linh mục Nguyễn Tùng Cương - đại diện quản lý đã bàn
giao cơ sở nhà đất 40a (nay là số 42 phố Nhà Chung) qua để Nhà nước quản
lý” là hoàn toàn không có cơ sở. Toà Tổng Giám mục Hà Nội đã có văn bản
bác bỏ công văn này. Nay chúng tôi xin nhắc lại như sau:
Theo Giáo luật, Điều 1292 qui định: “…
Giám mục giáo phận với sự thỏa thuận của Hội đồng Kinh tế, Hội đồng Tư
vấn và những người quan thiết. Giám mục Giáo phận cần có sự thỏa thuận
của những người ấy khi muốn chuyển nhượng một tài sản của Giáo phận”.
Linh mục Nguyễn Tùng Cương chỉ là quản lý Toà Giám mục lúc đó, không là
chủ sở hữu tài sản, không có thẩm quyền quyết định tài sản của Giáo hội
Công giáo. Chúng tôi biết chắc linh mục Nguyễn Tùng Cương chỉ làm bản kê
khai chứ không hiến, không có quyền hiến.
[Tòa Tổng Giám Mục phải
biết rằng: Giáo Luật của Công Giáo chỉ có thể áp dụng trong Công Giáo,
ngoài ra không có bất cứ một giá trị nào đối với Nhà Nước hay đối với
bất cứ ai khác. Nhà Nước cũng như bất cứ người ngoại đạo nào cũng không
có bổn phận phải tôn trọng những giáo luật của Công Giáo. Cho nên dựa
vào Giáo Luật của Công Giáo để tranh luận với Nhà Nước là vô giá trị, vì
bản chất của nó là vô giá trị đối với Nhà Nước. Linh mục Nguyễn Tùng
Cương, rất có thể là một người Công Giáo yêu nước, nên muốn xóa bỏ tàn
tích của thực dân thể hiện trên Tòa Khâm sứ, nên đã tình nguyện trao lại
tòa Khâm sứ cho Nhà Nước quản lý, và cũng rất có thể tránh trường hợp bị
tịch thu, vì Nhà Nước khi đó có đủ quyền hạn để tịch thu và phá bỏ bất
cứ tàn tích nào của thực dân còn để lại. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là
vấn đề “tài sản của giáo hội” từ đâu mà có? Vẫn lại là chuyện tài sản
xây dựng trên đất ăn cướp của Phật Giáo]
Văn bản của Bộ Xây dựng nói
trên, cũng đã không đề cập đến chính sách của Nhà nước về cải tạo nhà
cửa là chính sách nào? Văn bản pháp luật nào có hiệu lực cho việc chiếm
đoạt tài sản trên. [Vậy văn bản pháp luật nào có
hiệu lực cho việc Công Giáo và thực dân cướp đất của Chùa Báo Thiên?]
Chúng tôi ở nước ngoài, không
có mặt tại hiện trường, cho nên không thể có ý kiến về những thông tin
trái ngược giữa những cơ quan truyền thông trong nước và Tòa Tổng Giám
Mục. Nhưng trong đơn khiếu nại của Tòa Tổng Giám mục có viết:
Những sự việc trên, diễn ra
ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của đông đảo giáo dân, nhân dân
khu vực và những người qua lại, được các hãng thông tấn nước ngoài chứng
kiến tận mắt. Việc thông tin một chiều, xuyên tạc sự thật trắng trợn của
Đài PT & THHN, báo Hà Nội mới và báo An ninh thủ đô là một bằng chứng
cho thấy việc bất chấp sự thật và công lý, làm hoen ố hình ảnh một Nhà
nước Việt Nam pháp quyền. Chính những hành động này, đã làm ảnh hưởng
sâu sắc đến tinh thần đoàn kết dân tộc hiện nay.
Chúng tôi nhận định rằng,
chính Tòa Tổng Giám Mục đã dùng cưỡng từ để đoạt lý, bất chấp sự
thật và công lý, làm hoen ố hình ảnh giáo hội Công Giáo, vì qua những ý
kiến tràn ngập trên Internet, không ai có thể chấp nhận những hoạt động
phi pháp của giáo dân do Tòa Giám Mục điều động là để xây dựng tình đoàn
kết trong lòng dân tộc. Giáo hội, một lần nữa, lại chứng tỏ tinh thần
phi dân tộc của mình và một lần nữa, lại nhắc nhở cho người dân quá khứ
lịch sử không đẹp của giáo hội từ ngày đầu.
Đơn khiếu nại của Tòa Tổng Giám
Mục viết: “Những sự việc [lộn xộn] trên, diễn ra ngay giữa
ban ngày, trước sự chứng kiến của đông đảo giáo dân,
nhân dân khu vực và những người qua lại, được các hãng
thông tấn nước ngoài chứng kiến tận mắt”
Vậy thì phản ứng và ý kiến của
nhân dân khu vực là như thế nào, sao không thấy Tòa Tổng Giám Mục nhắc
đến, phải chăng vì những ý kiến này mâu thuẫn với những điều Tòa Tổng
Giám Mục viết trong đon khiếu nại? Sau đây là vài phản ứng và ý kiến của
nhân dân khu vực:
1. “Gửi ông Ngô Quang
Kiệt, Tòa Tổng giám mục Hà Nội! Chúng tôi là tập thể
160 Cựu chiến binh phường Hàng Trống, cực lực phản đối và lên án hành
động chỉ đạo, xúi giục giáo dân của ông đã gây ra trên địa bàn phường từ
ngày 20-12-2007 đến nay. Chúng tôi yêu cầu ông ngừng
ngay những hành động vi phạm pháp luật Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi đã
đổ máu cùng nhân dân để giành lại chính quyền từ tay thực dân Pháp, đế
quốc Mỹ; và sẽ không cho phép các ông gây mất ổn định chính trị ở địa
phương. Chúng tôi sẽ yêu cầu chính quyền có biện pháp kiên quyết với các
ông nếu các ông không dừng hoạt động vi phạm pháp luật này”.
(Hội Cựu chiến binh
phường Hoàng Trống, Hoàn Kiếm)
2. “Gửi ông Ngô Quang
Kiệt, Tòa Tổng giám mục Hà Nội! Chúng tôi là bà con nhân dân khu phố Nhà
Thờ - Nhà Chung thuộc phường Hàng Trống. Yêu cầu ông
Kiệt: tại sao ông chỉ đạo giáo dân gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến
đời sống của dân? Phố Nhà Chung – Nhà Thờ có 6 trường học. Các ông tập
trung đông người, thậm chí đập phá cửa, đánh người gây tắc đường, gây
mất trật tự, vi phạm pháp luật. Chúng tôi yêu cầu ông không được phát
loa đài ầm ĩ; nhanh chóng chuyển tượng Chúa và Thập tự về nơi thờ phụng
tôn nghiêm; không cho giáo dân tụ tập đông ngoài đường phố gây mất trật
tự”.
(Bà con khu phố
Nhà Chung – Nhà Thờ)
3. “Nhân dân phường
Phan Chu Trinh được biết ngày 25-1-2008, có một số giáo dân ở các tỉnh
cùng một số linh mục đến Phòng VHTT ở 42 Nhà Chung gây rối trật tự công
cộng và gây thương tích cho nhân viên bảo vệ. Đây là
việc làm vi phạm pháp luật Nhà nước. Nhân dân phường Phan Chu Trinh rất
phẫn nộ và bức xúc trước những hành động sai trái trên của một số giáo
dân bị xúi giục. Chúng tôi kiến nghị UBND thành phố và quận Hoàn Kiếm
cần nghiêm khắc xử lý những hành động gây rối làm ảnh hưởng An Ninh Trật
Tự, vi phạm pháp luật nêu trên”.
(Đại diện nhân dân
phường Phan Chu Trinh)
4. “Ngày 25-1, nhiều
giáo dân đã đến Phòng VHTT quận Hoàn Kiếm ở 42 Nhà Chung để phá khóa,
đạp đổ cổng sắt và một số tài sản Nhà nước khác, gây mất trật tự và tấn
công thương tích nhân viên bảo vệ. Đây là việc làm vi phạm pháp luật.
Pháp lệnh về Tôn giáo đã có hiệu lực hơn 1 năm nay. Các chức sắc tôn
giáo vào giáo dân đều nhiệt liệt đồng tình với Pháp lệnh này, vì nó thể
hiện chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và tạo
điều kiện cho các tôn giáo hoạt động. Tuy nhiên, các tôn giáo nói chung
và giáo dân nói riêng được tự do hoạt động tín ngưỡng thì càng cần phải
tôn trọng pháp luật. Chúng tôi yêu cầu các giáo dân quá khích chấm dứt
ngay những hành động sai trái. Tòa Tổng giám mục Hà Nội và giáo xứ Hàng
Bài cần khuyên răn các giáo dân bình tĩnh, hành động đúng pháp luật...”.
(Đại diện nhân dân
phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm)
Đó là những ý kiến và tiếng nói
của nhân dân xung quanh khu vực Tòa Khâm Sứ, những ý kiến này có trên
bài báo của tờ An Ninh Thủ Đô, tại sao Tòa Tổng Giám Mục lại không nhắc
gì đến những ý kiến và thái độ của người dân, mà vẫn cho rằng những hành
động phi pháp của giáo dân là hợp pháp. Có phải đó là thể hiện của một
sự bất lương tôn giáo hay không. Lòng người dân đã rõ, người dân trong
nước, từ Hà Nội đến Cà Mau, trên các diễn đàn thông tin điện tử, đã lên
tiếng phản đối những hành động vô trí của Tòa Tổng Giám mục. Các diễn
đàn truyền thông ở hải ngoại, trừ vài diễn đàn và báo chí của Công giáo,
không có một diễn đàn nào lên tiếng ủng hộ việc làm trái phép của Tòa
Tổng Giám Mục.
Trước những sự kiện đã rõ ràng,
và tiếng nói, thái độ của người dân cũng đã rõ ràng, nay chúng tôi, nhân
danh là những người tha thiết với quê hương, chính thức lên
tiếng yêu cầu Tòa Tổng Giám Mục hãy dừng lại trước khi quá muộn. Chúng
tôi xin nhắc nhở để Tòa Giám Mục thức tỉnh và nhớ rằng: sự hiện
hữu của giáo hội chỉ là sự hiện hữu của 7% dân số, với hình ảnh chưa
phai nhạt về một giáo hội truyền thừa của một giáo hội đã có một lịch sử
tội lỗi, phản bội đối với dân tộc và, nay vẫn còn là một giáo hội hoàn
toàn lệ thuộc Vatican, một tổ chức có nhiều đặc tính Mafia theo những
tài liệu của Đức Ông Rafael Rodríguez Guillén trong cuốn
“The Vatican’s Mafia” , những tài liệu mà Vatican
chưa hề lên tiếng cải chính, vì tất cả đều là sự thật. Chúng tôi hi vọng
Tòa Tổng Giám Mục hãy nhận rõ tình hình và đừng khơi thêm hố chia cách
giữa 93% Lương và 7% Giáo mà Linh Mục Lương Kim Định đã phải thú nhận là
do sự xâm nhập của Công Giáo vào Việt Nam gây nên.
Cuối cùng chúng tôi cũng khẩn
xin chính quyền, vì tiền đồ dân tộc, vì uy tín của Nhà Nước, vì thể
thống quốc gia, và vì tương lai của dân tộc, hãy cương quyết đưa ra
những biện pháp chính đáng, hợp với pháp lý, hợp với lịch sử, hợp với
lòng dân, để giải quyết vụ gây loạn của giáo dân do Tòa
Tổng Giám Mục chủ mưu và điều động. Chúng tôi tin tưởng rằng tuyệt đại
đa số người dân sẽ đứng sau lưng chính quyền.
Chúng tôi cũng hi vọng chính
quyền sẽ giáo dục quần chúng và mở rộng đường dư luận của đại chúng về
bản chất của giáo hội công giáo La Mã ở Việt Nam, lịch sử giáo hội đó,
và khuyến khích người dân phổ biến những tác phẩm nghiên cứu về cuốn
Thánh Kinh, về đạo Công Giáo, để mở mang dân trí. Chỉ có như vậy, với
những hiểu biết về các sự thật tôn giáo, nhân dân Việt Nam mới có thể
tránh được những hành động làm càn vô lối, gây chia rẽ và làm xáo trộn
sự an sinh của người dân trong xã hội. Chính quyền cũng cần phải giáo
dục lại những Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục trong giáo hội công giáo
La Mã ở Việt Nam để họ thấy rõ đâu là con đường dân tộc, và đâu là con
đường đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc, đâu là con đường lý trí,
và đâu là con đường mê tín trong thời hiện đại. Người Công Giáo là một
bộ phận của dân tộc, cho nên có bổn phận sống hòa đồng trong dân tộc,
không thể sống tự tách rời khỏi dân tộc để qui về Vatican mà bản chất là
một ngoại bang nấp sau bình phong tôn giáo.
Một Nhóm Công Dân Mỹ Gốc Việt
Các bài cùng đề tài...
|