TÔI QUAY LƯNG VỚI NHÀ THỜ Đồng Trần Tử http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBDongTranTu02.php Thấy dạo gần đây dư luận mạng xã hội lại tiếp tục bới lại những bài viết từ vài năm trước về chủ đề "Tôi quay lưng lại với chùa quốc doanh" khiến tôi rất chạnh lòng. Trong khi ở tôn giáo bạn việc xây chùa to Phật lớn luôn là chủ đề gây tranh cãi trong giới Phật tử, sự việc còn lan sang cả những tôn giáo khác và cả những người không tôn giáo cũng tham gia phê phán. Thì ngược lại đối với Công giáo chúng tôi việc xây nhà thờ to Chúa lớn hầu như chả ai quan tâm. Điều này làm tôi rất "ganh tị" phải chăng Chúa của tôi chẳng xứng đáng để ai quan tâm bình phẩm hay sao? Nếu như việc xây dựng 2 ngôi chùa Bái Đính và Tam Chúc của đại gia Xuân Trường bị dư luận xã hội lên án là phá hoại môi trường, thế tục hóa, thương mại hóa tâm linh, nhờ những góp ý phê bình đó mà Phật giáo có thể kịp thời điều chỉnh, thay đổi cách đi để phù hợp hơn với giới luật nhà Phật, giúp Phật giáo ngày càng hoàn thiện hơn thì thật buồn là dư luận xã hội không ai quan tâm giúp đỡ tôn giáo của tôi trong vấn đề này cả. Tôn giáo của chúng tôi mấy năm gần đây được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, cũng lần lượt ra sức xây dựng nhiều trung tâm sinh hoạt tôn giáo quy mô lớn, mang tầm quốc gia và khu vực. Những trung tâm này theo tôi thấy rõ ràng cũng không tránh khỏi việc xẻ núi phá rừng tàn hại môi trường, và cũng thương mại hóa tâm linh. Xung quanh những điểm hành hương này người ta cũng tranh thủ kinh doanh các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi, cung cấp phương tiện di chuyển, quà hàng lưu niệm...rồi bên trong nhà thờ, người ta cũng tranh thủ van vái cầu nguyện, cũng tiền bạc xin lễ, cũng đóng góp tài vật...tất cả đều bát nháo y như thời Chúa Jesus còn tại thế. Nhưng may mắn là ở thời đại mình Chúa đã can đảm đứng lên khẳng định rằng "nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18:36) và người còn dùng dây thừng làm roi mà đánh đuổi những phường trộm cướp trong và ngoài đền thờ, vì "nhà cha ta là nơi cầu nguyện mà các ngươi lại biến nó thành sào huyệt của bọn cướp" (Lc 19: 46) Chúa ơi!!! Con rất buồn vì ngày hôm nay không ai trong hàng ngũ chủ chăn của chúng con còn can đảm đứng lên "xô nhào bàn ghế gian tà, tháo cũi cầm thú" đang hiện diện ngay trong những nhà thờ của chúng con. Người ta chỉ lo chạy theo trào lưu thế tục đầy rẫy cạm bẫy của Satan, để dựng lên những giáo đường lộng lẫy nhưng đầy ắp sự dâm uế, nơi mà Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngự vào. Lạy mẹ Maria hằng cứu giúp! Cả đời mẹ là một tấm gương nghèo khó đơn sơ, hết lòng vâng phục Thiên Chúa. Mẹ có cần chi những bức tượng to lớn vô hồn mà thế gian hư mất này dựng lên. Cái mà mẹ thật sự cần là con cái mẹ ai cũng sống đời đơn sơ khó nghèo như mẹ. Con tin rằng thay vì dựng những bức tượng vô cảm sừng sững giữa trời chẳng để làm gì, mẹ sẽ rất vui mừng ngự trong những túp liều nhỏ thó heo hút mà tràn ngập lời kinh mân côi và các việc bác ái. Điều cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến giáo hội La Mã và giáo dân là "người giàu có muốn vào nước trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim" (Mt 19:24) bởi "phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ"(Mt 5:3) cái mà Thiên Chúa thật sự cần ở chúng ta là "Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế! " (Mt 12: 1-8) hơn là "tôn kính ta bằng môi miệng mà lòng chúng thì xa ta".(Mc 1:13) Chính Satan đã đưa Chúa chúng ta lên một ngọn núi cao chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh quang của nó. Và quỷ yêu cầu người hãy sụp lạy nó để có được tất cả của cải thế gian ấy, nhưng người đã thẳng thừng từ chối vì "nếu được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?" (Mc 8:36-37) Phê rô ĐTT 27-07-2022 Đồng Trần Tử Nguồn FB Đồng Trần Tử , ngày 26/7/2022; 7:49PM
------ Comments ------ Phú Soái Ca Quyết Ngô ______________________________ Các bài khác của Đồng Trần Tử: - Hỏa Thiên Đại Hữu (Muôn vật vui vẻ hướng về Mặt Trời) - Chúa Thánh Thần Chính Là Giáo Hội La Mã Trang Thời Sự |