Báo NGƯỜI VIỆT ở ngay Thủ đô Tị nạn LITTLE SÀIGÒN

mà không có … Tự do báo chí!

Sưu tầm của Kevin Trần

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuTr/TranKevin_ts3.php

26-Jun-2017

Tự do báo chí” là một trong những đề tài mà báo Người Việt đề cao trong nền dân chủ Hoa kỳ. “Tự do báo chí” cũng là một đề tài mà báo Người Việt xử dụng để công kích chế độ chính trị tại Việt Nam đang bóp nghẹt. Vậy mà ...

Little Sàigòn” là tên gọi một địa danh của thị trấn Westminster tại miền Nam California. Tên gọi nầy thường được oai hùng kèm theo cụm từ “Thủ đô Tị nạn”, nơi tập trung đông đảo thành phần chống Cộng cực đoan, ồn ào và … “terror in Little Saigon” nhất ở hải ngoại! Ở đó, ngoài khá nhiều các hội đoàn nhà binh mặc đồ rằn ri diễn hành của Việt Nam Cộng Hòa cũ, cũng còn là nơi tập trung nhiều lý thuyết gia và trí thức chống Cộng, mà đứng đầu là nhật báo Người Việt, với thành phần biên tập (và thân hữu) “cao cấp” và hùng hậu. Bài viết của họ thường được các trang web/blog “dân chủ” bên nhà (như Dân Làm Báo, Bauxit, Anh Ba Sàm, Mẹ Nấm, Dòng Chúa Cứu Thế, ….) đăng lại.

“Tự do báo chí” là một trong những đề tài mà báo Người Việt đề cao trong nền dân chủ Hoa kỳ. “Tự do báo chí” cũng là một đề tài mà báo Người Việt xử dụng để công kích chế độ chính trị tại Việt Nam đang bóp nghẹt. Vậy mà vào ngày 25-6-2017 vừa qua, báo Người Việt lại không hành xử quyền Tự do đó. Thậm chí tệ hơn, còn dối trá độc giả nữa!

Thật vậy, trong số báo ra ngày “June 25, 2017” với tựa đề “Hải Quân Việt Nam-Philippines ‘giao lưu’ ở Trường Sa”. (http://www.nguoi-viet.com/viet-nam/hai-quan-viet-nam-philippines-giao-luu-o-truong-sa/), báo Người Việt có đăng một tấm hình minh họa với chú thích “Cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây. (Hình: Báo Quảng Ninh)”

Ảnh trên báo Người Việt điện tử, đăng ngày 25-06-2017 với chú thích: "Cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây. (Hình: Báo Quảng Ninh)." Hình trên chụp lại từ màn ảnh ngày 26-06-2017.

Điều lạ lùng là cột mốc đó đã bị báo Người Việt photoshopped, xóa mất ngôi sao vàng khá lớn, chạm nổi trên phần giữa sơn màu đỏ của cột mốc (ngay trên hàng chữ ĐẢO / SONG TỬ TÂY), xóa luôn cột cờ và lá cờ trên nóc tòa nhà ở phía sau cột mốc, bỏ đi các hàng chữ "Đảo là nhà, biển cả là quê hương, "Hải Quân Nhân Dân ..(Việt Nam?)", và hình hai người lính hải quân trên mặt tiền tầng trên của tòa nhà, và bỏ luôn cụm từ "CHXHCN" trên tầng cao nhất của cột mốc, ảnh nguồn có in nổi "CHXHCN / VIETNAM" (xem các mũi tên đỏ SH đánh dấu).

Chỉ cần vào Internet, đánh ba từ khóa “Song Tử Tây, Cột mốc, photo” là cả trăm hình ảnh cột mốc hiện ra với ngôi sao vàng chạm nổi trên cả bốn mặt của cột mốc, và có in nổi chữ "CHXHCN / VIETNAM" ở trên.

 cột mốc tại đảo Song Tử Tây

Ảnh cột mốc tại đảo Song Tử Tây (báo Quảng Ninh)

 

Ảnh cột mốc tại đảo Song Tử Tây (báo Tuyên Quang)

Thái độ sợ hãi và động thái lươn lẹo nầy của báo Người Việt nói lên 4 điều:

Ở Mỹ có thể có tự do báo chí, nhưng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ thì còn khuya mới có! Viết phải lách, đăng hình phải photoshopped, hát phải chế lời, … nếu không là bị biểu tình hoặc chụp nón cối!

Trí thức chỉ được cái miệng. Khi đi vào thực tế hành động, quý vị nhát như thỏ đế! “Cở” báo Người Việt mà cũng sợ đảng Kaki của mấy ông rằn ri thì còn kỳ vọng gì … Việt kiều nữa! 

“Đừng tin những gì “người Việt” nói, mà hãy nhìn những gì “người Việt” làm" (chế từ câu nói của ông Thiệu)

Và cuối cùng, xin nhắn với anh em “dân chủ” bên nhà lời của Chúa Giêsu: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”[Disse loro anche una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? (He also told them this parable: “Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit?)] (Kinh Thánh Tân Ước, Lc 6-39)

Kevin Trần

6/2017

 

Ảnh từ báo Quảng Ninh với nguyên kích thước.

_______________

Nhận xét của SH:

- Thật ra đây không thể gọi là "không có tự do báo chi", mà là có "tự do bóp méo, tự do photoshop", vì "không dám có lương tâm truyền thông trung thực".

Trang Thời Sự