Không Thể Im Lặng Nữa Rồi!

Nguyễn Hồng Hải

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuN/NgHgHai_LS.php

27-Jun-2018

Hiện nay tổ chức Ca-tô Rô-ma Giáo phản gián của Tàu vẫn hợp tác với Ca-tô Rô-ma Giáo VN ở Đài loan, có một cơ sở đào tạo nghiệp vụ vẫn hoạt động mạnh. Đám này là tàn dư của Đại Học Thụ Nhân, chúng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu VN nếu việc đảo chánh chế độ CS thành công (Ng H H)

Những chuyện mà tôi sắp kể lại đây là di ngôn của những người đã chết.

Hai nhân vật đã làm việc cho tình báo Anh và tình báo Mỹ, TKT và THG. Ông TKT thì sang Anh quốc, con THG thì sang Mỹ. Tuy nhiên 2 ông vẫn liên hệ và làm việc và lãnh lương cho đến cuối đời!

Lúc ông THG vừa qua tới Mỹ, CIA đã thuê cho ông một chỗ ở đối diện quốc hội,để làm cơ sở liên lạc để tiếp tục công tác hậu chiến VN trong lãnh vực tình báo. Chính quyền CSVN biết ông là ai nên chẳng dám đụng đến. Ông được ông TDL giao cho nhiệm vụ giao liên để làm công tác thống nhất Phật Giáo Bắc, Nam. Được CP cấp cho "Đại nội thị vệ lệnh bài, đi đâu cũng được, nên CA các nơi không dám làm khó dễ ông. Với khả năng nói tiếng Khơ-me, Thái, thông thạo, nên ông vận dụng cơ hội, vượt biên đường bộ tới Băng-cốc và liên lạc với CIA và làm việc ngay chỗ Cao Ủy Tị Nạn.

Mấy tháng sau ông tới HK, mùa hè năm 1989, sau khi trở về từ Anh quốc, tôi đã gặp ông ở một căn nhà ở gần hồ Houston. Sau buổi ăn trưa ông đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất lạ lùng, ông cho hay đây là một sự việc thuộc loại "sống để bụng chết mang theo" Nhưng nó là những bí ẩn lịch sử trong Phật Giáo Việt Nam cận đại, không nói ra thi bí mật sẽ chôn vùi.

Phật Giáo bị đại Pháp nạn, nhiều Tăng ni PT đã hy sinh tử đạo, nhưng vẫn không hiểu sự thật đàng sau cuộc thần chiến đưa đến biển cố 63 và tại sao mình chết! Cũng như gia đình ông Diệm không thể đo lường được cái hậu quả kinh khiếp của sự việc này!

Qua lời ông THG, TKT,thì VN đã được chuẩn bị để làm một sân chơi, một bãi chiến trường cho hai phe TB va CS đấu nhau, được dàn dựng từ Vatican.

https://www.youtube.com/watch?v=U84hv4jH2Yk

Lễ đón Tượng Mẹ Fatima trái tim từ phi trường Tân Sơn Nhứt về Saigon ngày 09/10/1965. Khâm Sứ Tòa Thánh Angelos Palmas đã chủ sự cuộc cung nghinh Tượng Đức Mẹ tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn

Mọi chuyện bắt đầu từ kế hoạch Fatima. Tượng Fatima đã được rước đến SG. Lúc bấy giờ thế lực CG Mỹ rất mạnh, mạnh đến nỗi HY Spellman đã dòm ngó ngai vàng của Giáo Hội La Mã. Ông có nick là Pope of America. Người ta dự trù rằng: khi Giáo Hoàng Piux 12 băng hà, Giáo Hội Mỹ sẽ lên ngôi, gia đình ông Diệm là người của CG Mỹ, nếu như Spellman lên làm Giáo chủ đương nhiên ông Thục sẽ được ngôi Hồng Y Giáo Chủ của Nam VN.

Muốn được vậy thì đất nước VN phải có đại đa số Việt dân là người Ki tô giáo là điều 1, phải có Vương Cung Thánh đường là điều 2, và phải thuộc La Mã thống trị là điều 3. Và rồi từ “Công Giáo” đã ra đời, nhà thờ Đức Bà được phong lên Vương Cung Thánh Đường, Ngô Tổng Thống đã đem nước VN dâng cho Đức Mẹ, và Mẹ (Giáo Hội) đến tiếp nhận, theo thủ tục đòi hỏi thì mọi chuyện êm như ổn.

Nhưng trời bất dung gian, hồn thiêng sông núi tổ quốc anh hùng đâu có khoanh tay đứng nhìn một gia tộc thuộc loại tam đại việt gian đem tổ quốc của người Việt đổi lấy cái huyết y rùng rợn kia!

Có một thay đổi giờ phút chót khiến cho nhà Ngô "Thần mệnh bất thành"

Lenin đã phản bội những gì đã hứa với La Mã, ông ta quyết đinh làm minh chủ võ lâm,sứ mạng tiêu diệt Nga giáo (Orthodox) thu hồi của cải vàng bạc của Constantine giá trị hàng nghin tỷ đã nghe lời khuyên của một Thuợng Giáo phụ Nga, quyết định khai triển chủ thuyết Vô sản, Vô gia đình, Vô tổ quốc của Chúa Ki tô, ca ngợi cần lao, nghèo khổ, thiên đường kiếp sau, đáp đền bội hậu) (LNK)

Vatican thay vì tính chuyện chống Cộng đến cùng, đã tính chuyện thỏa hiệp với Cộng để cứu mấy trăm triệu dân Châu Á, đặc biệt là Trung Cộng, một nguồn thu hoạch, một thế lực nhân sự to lớn, và rồi họ quyết định chọn Gioan 23 (1958).

Hồng Y Spellman và Giáo Hoàng Pius XII - Giáo Hoàng John XXIII

Cộng đồng Vatican 2 đã ra đời đấu diệu với Cộng Sản, đồng nghĩa với chuyện Spellman mất ngôi Giáo chủ, ông Thục mất ghế Hồng Y. [Chuyện này đã lập lại khi Giáo Hoàng Francisco thỏa hiệp với Bắc kinh để có thể chi phối giáo dân của Giáo Hội La Mã thầm lặng (chui.)]

Nhưng đơn xin ngôi vị HY (của ông Thục) đã nộp, không thể dìm được. Sự kiện này đã đẩy Vatican vào thế khó xử.

Giáo Hội La Mã Pháp là nhân tố đầu tiên khai sinh ra đạo Chúa ở VN, Người có quyền lực rất lớn ở miền Bắc là LM Lê hữu Từ. Kể đến là Hoàng Quỳnh. Nhân tố thứ 2 là Giáo Hội La Mã ở Mỹ với viện trợ to lớn và quân sự hùng mạnh chi phối chính quyền VNCH, trả lương cho quân cán chính miền Nam, (không làm mà vẫn có ăn). Nhân tố thứ 3 là lực lượng Ca-tô giáo thân cộng phản chiến như THT, Th.L, Tr TT, Chân Tín, Phan Khắc Từ và nhiều khuôn mặt thời danh khác với phương tiện truyền thông trong tay.

GM Lê Hữu Từ (VN) - Hồng Y Spellman (Mỹ) - LM. Phan Khắc Từ (VN)

*           Những đàn em của LHT làm việc ở Vatican không ưa gì gia đình ông Diệm, từ khi LM Lê di cư vào Nam, đã im hơi lặng tiếng không còn tham chính như hồi ở Bắc. Khi được hỏi về ca phong thần cho Ngô Đình Thục, mấy tay này cho hay: Muốn dẹp hồ sơ phong thần của Thục, phải lật tẩy y, coi như lời nói dối, kê khai khống,cho người đi VN điều tra theo như lời khai của Thục. có chính xác không thì chọn ngày Phật Đản cho bay trên không phận đất Huế thì rõ hết mọi chuyện,

Thế rồi Vatican âm thầm cho một Khâm Sai Đại thần bí mật sang VN, ra Huế, và tìm cách bay lượn vòng trên không phận Huế. Không bao lâu thì tin nầy lộ ra, cả nhà Ngô tá hỏa, hôm đó là ngày Phật đản, cờ hoa rợp trời, nhà Ngô cho người chánh quyền, quân đội, cảnh sát, giáo dân, đi giật cờ Phật giáo. Nhưng... mọi chuyện đã muộn màng, sự thật đã phơi bày, Sau đó có vụ giết người hàng loạt ở Đài Phát Thanh Huế.

Ba phe Ca-tô Rô-ma Giáo vô hình chung đã thành hình, gấu ó đối chọi quyền lực. Vatican có quyền nhưng không có lực không thể khống chế 2 phe kia. Phật Giáo tự nhiên biến thành trái banh cho một trận đấu tay ba giữa 3 phe. Cả Ca-tô Rô-ma Giáo Vatican lẫn Ca-tô Rô-ma Giáo Pháp đều lên án chánh quyền thân Ca-tô Rô-ma Giáo ở Mỹ. Càng quậy thì nước càng đục, tội ác nhà Ngô đạt tới chỗ "trời không đúng đất không tha" Hai anh em Diệm Nhu chỉ còn trông cậy vào Ca-tô Rô-ma Giáo Tàu, bằng chứng là họ đã chạy vô nhà thờ Cha Tam bên Chợ Lớn, không phải phó tánh mạng cho Chúa, Mẹ mà cho Tàu.

Té ra ông Thục báo cáo láo

Vỡ mộng Hồng y,

Tam tộc tru di,

Bách nhân đại ác.

Sách vỡ con ghi

Hiện nay tổ chức Ca-tô Rô-ma Giáo phản gián của Tàu vẫn hợp tác với Ca-tô Rô-ma Giáo VN ở Đài loan. Có một cơ sở đào tạo nghiệp vụ vẫn hoạt động mạnh. Đám này là tàn dư của Đại Học Thụ Nhân, chúng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu VN nếu việc đảo chánh chế độ CS thành công. Ng V Ch đã chuẩn bị dùng cuốn Hồ Lý Quỷ Điển làm hiến pháp như kim chỉ nam để lập quốc gia Ca-tô Rô-ma Giáo hậu CS.

Chuyện được kể ra như thế, bởi ông THG, chính xác đến mức độ nào thì không ai biết rõ, nhưng nhân sự, thời gian, địa dư thì ai cũng biết được ít nhiều.

Kết luận:

Bao nhiêu người đã hy sinh vì sự vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc VN, Không ai có quyền dâng nước cho ngoại bang, không ai có quyền làm người ngoại quốc sống vô trách nhiệm trên quê hương mình, người Việt rất để tha thứ, nhưng cái thứ quỷ Tây muốn mượn oai hồ ly lộng hành phản quốc, Việt gian đừng có trách sao người Việt trở nên tàn nhẫn khi họ bị dồn tới đường cùng, quốc pháp bất vị thân,trảm thảo tuyệt trừ căn.

Nguyễn Hồng Hải

From Nguyen h Hai

Date 5/24/18

 

Nguồn : tác giả gửi

Trang Thời Sự