|
19 tháng 5, 2010 |
LTS: Dù tiếng nói chính thức của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt để trấn an dư luận bằng lý do xin dưỡng bệnh, dư luận khác nhau và ngược chiều nhau vẫn rầm rộ vang dậy trong các nhóm giáo dân trong và ngoài nước.
Đang lúc các trang nhà đạo Chúa khắp nơi đăng tải các bản tin về vụ
TGM Ngô Quang Kiệt "ra đi" với những cảm xúc khác nhau, sáng nay có thư của Chế Trung Hiếu nhận xét vụ ra đi của "Ngài" một cách thẳng thắn. Tác giả nhìn sự việc dưới mắt một công dân của một nước Việt Nam độc lập và tự chủ.
Tác giả Chế Trung Hiếu tỏ ra nắm vững lý lẽ con tim chính trị của Vatican. Tất cả những phê phán của
tác giả về những sự việc, tổ chức, cũng như các nhân vật không thuần là ý kiến cá nhân, vì được hỗ trợ bằng những dữ kiện trong quá khứ xa cũng như gần, trình bày rải rác trong sách vỡ khắp nơi trên thế giới, mà sachhiem.net đã cố gắng sưu tầm một số ít trong thời gian qua. Mời bạn đọc nghe thử. (SH)
Chúng ta đều biết, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng
Hòa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican từ năm 1959 vì những bất đồng
trong quá khứ.
Theo tinh thần mở cửa, Chính phủ nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muốn bắt tay với bầu bạn năm Châu trong đó có
Vatican, mặt khác một đất nước có hơn 5 triệu tín đồ Công Giáo, Vatican
muốn có quan hệ ngoại giao chính thức để chỉ đạo trực tiếp các hoạt động
Thiên Chúa Giáo ở xứ sở được gọi là Chính Quyền Cộng Sản này.
Ý đồ chiến lược lâu dài của VATICAN là qua các tín
đồ Thiên Chúa Giáo của mình ở nước sở tại, họsẽ vận động lật đổ bất cứ
chế độ nào mà họ thấy không thích bằng con đường "Bạo lực Chính trị" như ở
Balan, ở Đông Âu để xây dựng ở đó một nhà nước thuần phục như một chi
nhánh của Vatican.
Qua thắng lợi ở Đông Âu, Vatican háo hức hơn
nhiều để thực hiện ý định "mở mang nước Chúa" đến các nước mà ở đó họ
thấy có thể nắm bắt được cơ hội, mà Việt Nam là nước đầu tiên. Đối với Vatican cái khó khăn để vượt qua là Chính quyền và Quân đội
Việt Nam, một chính quyền và quân đội đã được tôi luyện, được thử thách
và đã từng đánh bại bất cứ đội quân xâm lược nhà nghề nào. Nhưng VATICAN
tin rằng với đội quân ngầm hơn 5 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo ở Việt
Nam là tiềm năng quý báu, chỉ cần Vatican hô hào, phất cờ là chúng sẵn
sàng vùng dậy tham gia cướp chính quyền, chém giết ngay lập tức!
VATICAN quỷ quyệt biết rằng, thời cơ đó chưa đến vì
ở Việt Nam khác hẳn ở Balan. Việc tài trợ cho 5 triệu Chiến Sĩ Thập Tự
Chinh để chúng đủ hăng máu cướp giết không dễ dàng chút nào. Vatican đã
rút ra kinh nghiệm các vụ nỗi loạn bị dập tắt ở Tây nguyên từ năm
2001-2003, Cái gọi là "Tin Lành Đê-ga" do Mỹ hậu thuẩn đã chu cấp cho
bọn phỉ FULRO biết bao nhiêu là tiền của, nhưng rồi kết quả chẳng đi
đến đâu mà còn lộ tẩy những tổ chức khủng bố để cho Cộng Sản "tìm diệt"
!
VATICAN khôn ngoan chọn con đường: "Trường kỳ
Mai Phục nhất định thắng lợi" chờ khi có quan hệ chính thức với
chính phủ Việt Nam thì mới ra tay, lúc đó cũng chưa muộn mà còn chắc ăn hơn.
Trong khi đó thì nhóm Ngô Quang Kiệt, Vũ Khởi Phụng,
Cao Đình Thuyên thì lại nóng nảy, nông cạn, vô nguyên tắc lại đi tuân lệnh
"Chúa ở Cali" mà lờ đi Chúa gộc VATICAN để "khởi sự quá sớm"
làm hỏng bét các kế hoạch trường kỳ của VATICAN, làm lộ tẩy những âm mưu đen
tối mà VATICAN âm thầm sắp xếp, dày công xây dựng....
Chúng ta còn nhớ, khi vụ nổi dậy chiếm đất ở 42 Nhà
Chung (12/2008) bùng phát là lúc Ngô Quang Kiệt vừa ở San Jose ở California
về. Ở đó ông ta đã nhận lệnh của nhóm "Chúa Lưu Vong" để thực hiện âm mưu khởi
nghĩa cướp chính quyền, mà mắt xích bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội. Theo Kiệt, lúc
đó là thời cơ đã chín mùi (1), từ Hà Nội như một làn sóng Đô-mi-nô, Dân chúa sẽ
vùng lên khắp nơi và chính quyền Cộng Sản mau chóng sụp đổ vì có cả sự hỗ
trợ phối hợp của các cựu binh VNCH đang mai danh ẩn tích khắp miền Nam, và còn
nữa, lực lượng bất mãn với Chính quyền CSVN có mặt ở khắp mọi nơi từ Hà Nội
đến Sài Gòn !
Khi Giám Mục Địa phận Vinh- Nghệ An, Cao Đình Thuyên
sang California để gặp Nhóm Chúa Lưu Vong và nhận lệnh khởi nghĩa (7/2009 )
thì từ Nhà Thờ Tam Tòa "dân Chúa" miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Trị đều hùng
hổ kéo về Đồng Hới gây rối, dựng lều, đập phá các công trình phúc lợi công
cộng, rồi xây trại để cướp đất, với chiêu bài là yêu sách chính quyền trả lại
đất cho họ. Các loa của Công Giáo và bọn ăn theo nhao nhao lên như
một cái chợ vỡ để phụ họa vu cáo chính quyền. Điều đó làm cho chúng ta thấy
bài bản, công nghệ cướp chính quyền theo kiểu Ngụy đang ngày một táo tợn
phô diễn...
Khi thấy không ngoặm nỗi "Miếng Thịt Tam Tòa", cũng
tại California Cao Đình Thuyên ra tuyên bố: ''Giáo Hội không bạo
động, Giáo Hội không nổi dậy, Giáo Hội chỉ đòi chân lí, đòi công bình''
(?!) Không ai khảo mà khai, Cao Đình Thuyên vì quá mưu mô, xảo quyệt vàvì
quá "Nóng nên mất khôn" Thuyên đã tự nhận mình thành kẻ: "khởi xướng cho
nổi dậy, cho bạo động cho lật đỗ" ! và ngay lập tức trang mạng của nhóm lưu
vong khủng bố Việt Tân tuyên bố: "Vụ nỗi loạn Tam Tòa mới chỉ là cuộc tập
dượt, để sẵn sàng cho một cuộc tổng nỗi dậy sau này" (http://www.viettan.org/spip.php?article8837)
Tất cả những nóng vội để tranh quyền ăn xổi không theo
chỉ đạo của Chúa Tổ VATICAN, mà lại theo chỉ thị khởi nghĩa sớm của nhóm
Chúa Lưu Vong. Ngô Quang Kiệt, Cao Đình Thuyên đã đi đến thất bại, không
những không dành lại được các mảnh đất mà chúng thèm muốn ở 42 Nhà
Chung, 178 Thái Hà, Tam Tòa, Đồi Đồng Chiêm...mà còn tự mình phơi bày ra
trước dư luận tiến bộ rằng: Giáo hội CG đang sắp đặt âm mưu phản loạn để cướp
chính quyền, rằng Giáo hội CG không thực lòng lương thiện để góp phần xây dựng Tổ
Quốc Việt Nam đã bị tàn phá trong chiến tranh, Giáo hội CG không thực hiện lời hứa
theo các Thư Chung: "Người Công Giáo Sống tốt đời đẹp đạo, và Sống Phúc Âm
trong lòng Dân Tộc !"
Việc Ngô Quang Kiệt và Cao Đình Thuyên bị cách chức và
buộc phải về hưu là sự xin lỗi công khai của VATICAN trước Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam và Nhân Dân lương thiện Việt Nam. Nhân vụ này
cũng nên coi là một lời cảnh báo với VATICAN cũng như với tất cả các thế lực
nào có âm mưu phản loạn, gây rối nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân sẽ nhất
định bị thất bại và nhất định sẽ vị trừng trị đích đáng !
Chế Trung Hiếu
Tuesday, May 18, 2010 4:03 AM
Chú thích:
(1) Tháng 12 2007, Trung Quốc thành lập hệ thống hành chánh ở các đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đặt nước ta vào tình hình vô cùng tế nhị. Thanh niên Việt Nam đang sôi sục biểu tình chống đối. Giáo hội Công Giáo lợi dụng cơ hội mà chính quyền Việt Nam ở trong vị thế ngoại giao đầy khó khăn, đã nhẫn tâm gây thêm mâu thuẫn trong nước, xúi gịuc tuổi trẻ chống đối chính quyền đủ mọi mặt. Những hành động "thừa nước đục thả câu" như thế không đời nào phát xuất từ lòng yêu nước, mà chỉ có thể gọi là những người phản quốc mà thôi.
■ Các bài cùng chủ đề:
- Giám Mục Ngô Quang Kiệt Làm Hỏng Kế Hoạch Của Vatican!
(Chế Trung Hiếu)
- Tiễn Chân Bác Tổng Kiệt Sớm Hưởng Nhan Thánh Vaticano (Thiên Lôi)
- Tản Mạn Xung Quanh Vụ Ông "Tổng Kiệt Nhục Nhã" Ra Đi (Trần Chung Ngọc)