Ai Đã Khởi Đầu Thừa Nhận Vatican

Như Là Một ‘Quốc Gia’ Trên Trường Ngoại Giao Quốc Tế

Thiên Lôi

http://sachhiem.net/THLOI/TG/ThienLoi012.php

12-Mar-2013

 

Ngày nay ai cũng rõ Vatican có hai bộ mặt đạo và đời, thần quyền và thế quyền hay Tòa Thánh hay Nhà Nước để dễ thay trắng đổi đen tráo bài ba lá.

Chuyện cũ như cái hủ. Đó chính là tên Phát xít Benito Mussolini của Ý. Vào năm 1929 đã có sự đi đêm mặc cả giữa Rome và Vatican, gọi là Lateral Pacts, hai bên thỏa thuận rằng Ý sẽ thừa nhận Vatican là một quốc gia và Vatican sẽ ủng hộ chính quyền Phát xít Mussolini. Mussolini đã hối lộ cho Vatican một số tiền kết xù và Vatican đã dùng tiến ấy mua một loạt  bất động sản ở London. Vẫn là trò gian xảo của bọn da trắng.

Dù Phe Trục Phát Xít bị tiêu diệt qua Đệ Nhị Thế Chiến nhưng ô hô, chuyện làm ăn cấu kết giữa Phát xít Ý và Vatican vẫn được bọn Tây phương duy trì tôn trọng. 

 

Musolini trong bộ đồng phục Hiệp sĩ Malta (Knights of Malta) đến Vatican năm 1929 (thời Giáo Hoàng Pius XI)

Chuyện ‘món quà của Mussolini’ ngày đó, nay đang được báo chí tây phương làm lớn chuyện:

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/21/vatican-secret-property-empire-mussolini

http://www.examiner.com/article/vatican-explains-use-of-mussolini-s-money-see-his-execution-video-violent

Vậy mà sau khi khối Trục Phát Xít thua trận sau đệ nhị thế chiến, Mussolini toan bỏ trốn sang Thụy Sĩ nhưng y và vợ đã bị quân kháng chiến cộng sản Ý bắt và giết tại hồ Como, tỉnh Lombardi vào tháng 4, 1945. (Lại tháng 4 quốc hận!)

Sau đó trong một thời gian dài Vatican đã giúp đưa được những tên tội phạm chiến tranh của Ý và Đức Quốc Xã, nhưng không có Nhật Phát Xít nào được giúp cả, sang Nam Mỹ an toàn dưới vỏ bọc áo chùng thâm ‘linh mục’. Lại ‘kỳ thị chủng tộc’ của bọn da trắng. Thánh vô cùng!

Không biết đến bao giờ bọn con chiên thiếu não mới sáng mắt được. Một khi làm chiên và là chiên hủi xứ Mít thì chỉ được phép nằm bò hôn hít giày dép… thánh của bọn ‘cha cố thánh da trắng’ mà thôi, chứ có được ngang nhiên đối mặt và bắt tay Giáo Hoàng như các nhà lãnh đạo ‘vô thần’ của Việt Nam đâu! Chuyện chưa từng xảy ra ở … đất thánh.

NDD hôn tay Hồng Y Agagianian

Dáng đứng Việt Nam xưa và nay

Các ‘chúa thứ hai’ gốc Mít hay xứ Mít có tu mấy kiếp cũng không hề và không bao giờ được Giáo Hoàng kính trọng đón tiếp như thế. Đã bảo Vatican luôn chơi trò hai mặt mà lị!

Nghèo đừng có ham.

Ratzinger khi còn là thanh niên của Hitler Ratzinger khi còn là thanh niên của Hitler

Bấy giờ Benedicto chỉ là tên nhóc, giơ tay chào Hít-Le.

 

Hồng Y Ratzinger 

mà về sau trở thành giáo hoàng, rồi chịu đòn không nổi phải xin từ nhiệm! Thương thay, nghề tu cũng lắm công phu.

Hãy đọc thêm về núi tội ác chồng chất của Vatican thời Phát Xít ở châu Âu:

1) Roman Catholic Nazi memorial in Croatia a disgrace to Europe January 17, 2013

http://ivarfjeld.com/category/vatican-and-fascism/

2) The Vatican and Italian Fascism, 1929-32: A Study in Conflict By John F. Pollard

http://books.google.com/

3) The CIA, The Vatican, Knights of Malta, Fascism, Rockefeller and Kissinger:

http://aangirfan.blogspot.com/2008/10/cia-vatican-knights-of-malta-fascism.html

4) Mussolini in Color: The Fascist Vatican:

http://www.youtube.com/watch?v=EqtkpObWYTk

5) Và nhiều nhiều nữa trên www.

Thiên Lôi.

Tháng 3, 2013.