Linh Mục Khu Vực Detroit Lấy Trộm Tiền Bị 27 Tháng Tù

By Associated Press

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/H/HaiAu05.php

01-Dec-2015

nhà thờ St. Thomas More ở Troy, MI

DETROIT - Một Linh mục thuộc giáo xứ Detroit nói rằng ông "đã làm hoen ố" chức năng của mình bằng việc biển thủ hơn $500.000.00 (năm trăm ngàn đô) đã bị kết án đến 27 tháng tù giam hôm thứ ba.

Thẩm phán Arthur Tarnow đã bác một án nhẹ hơn do Linh Mục Ed Belczak thỉnh cầu, nhưng hình phạt lại ngắn hơn so với ba năm tù theo khuyến cáo của các công tố viên.

Chính quyền cho biết, ông Belczak "đã lấy những gì ông ta muốn" từ Nhà thờ St. Thomas More tại Troy để mua một căn hộ ở Florida từ người quản lý giáo xứ mình và đầu tư vào cổ phiếu. Phần lớn số tiền $573,000.00 đến từ một giáo dân quá cố dâng cúng cho nhà thờ, mà Belczak đã dẫn dắt trong gần 30 năm qua.

"Tội của cha Belczak không phải là một trường hợp riêng lẻ hoặc một sai sót nhất thời của lương tri, nhưng là một ý đồ dàn dựng theo thời gian nhằm lừa gạt những người mà ông từng tuyên bố phục vụ", Chưởng lý Barbara McQuade nói.

Belczak và người ủng hộ ông đã hy vọng họ có thể thuyết phục các thẩm phán để giữ ông ta khỏi bị tù, nói rằng tội của ông ta không nên làm lu mờ những năm làm việc tốt. Luật sư bào chữa Jerome Sabbota nói quản lý một giáo xứ lớn, giàu có là công việc vốn rất căng thẳng.

"Tôi đã làm hoen ố tiếng tăm của một linh mục," Belczak nói tại tòa án.

Ông nói ông muốn có một lối sống "như những người tôi phục vụ," và thêm rằng ông đánh cược trên thị trường chứng khoán, uống rượu quá mức và "bắt đầu tin vào sự ba hoa của chính tôi."

Belczak đã bị rút khỏi nhà thờ St. Thomas More vào năm 2013 sau một cuộc kiểm toán có nhiều nghi vấn về tài chính.

Quản lý nhà thờ Janice Verschuren bị buộc tội gian lận và âm mưu. Bà đã nhận một tội nhẹ hơn vào tháng Mười, thừa nhận bà vẫn giữ tên người chồng đã ly dị của mình trong bảo hiểm y tế của nhà thờ với chi phí $26,000.00. Bà sẽ bị kết án vào ngày 21 tháng Giêng.

_______________________

Lời bình của độc giả:

- LouAZ 12/1/2015 06:44 PST:

Nếu như ông ta là một đứa trẻ da đen mà chôm chĩa $50.00 từ dĩa xin tiền trong “cùng một nhà thờ". . . ông sẽ nhận được 10 đến 20 năm trong Nhà Lao Lớn "thực sự". 27 tháng cho việc biển thủ có hệ thống $500K là một sự XÚC PHẠM đến tất cả những người bình thường chưa bao giờ ăn cắp bất cứ điều gì! Cá cược "thẩm phán" là tín đồ Công giáo!!!

- Mech OneThousand 12/1/2015 7:15 PM PST

Trộm $ 50 sẽ có giấy triệu tập của tòa án ở hầu hết các quốc gia, mà không cần bị bắt giữ. Tại một số bang hoặc các thành phố, bắt buộc hung thủ bị bắt, tuy nhiên nếu trộm cắp dưới $ 250- $ 700 (tùy tiểu bang) là thuộc về trộm cắp lặt vặt xếp loại "C" hoặc cấp "3" tiểu hình (tùy tiểu bang, lớp 3 hoặc C tương đương, chỉ khác nhau tên gọi).

Bây giờ nếu trộm kèm theo cắp, hoặc thậm chí tệ hơn là một vụ cướp, thì nó lên đến hoặc là cấp 1 (A) khinh tội hoặc trọng tội, tùy luật từng tiểu bang.

Nếu sử dụng vũ khí, hoặc cá nhân gây thương tích cho nạn nhân trong bất kỳ vấn đề nào khác, làm gia trọng vấn đề và chịu hình phạt nặng hơn.

Vì vậy, bạn thấy không, có những cách khác nhau cho người ăn cắp $ 50, và nếu cướp một nhân viên bán hàng $ 50 bằng súng, họ có thể lãnh từ 5 đến 99 năm theo luật hình sự.

Tuy nhiên, một biển thủ, là một tội phạm của dân thầy, nơi nạn nhân (s) không phải chịu bất kỳ tổn thất nào ngoài tiền tệ, khác với một vụ cướp hoặc trộm cắp hoặc tống tiền.

- Ajshannon 12/1/2015 7:58 PM PST

Hey, ít nhất ông đã không lừa gạt trẻ em, có đúng không? Đó là một bước tiến của Giáo Hội chỉ có các linh mục biển thủ. Ông chỉ muốn sống như một hồng y, hay giám mục thôi mà!

 

Nguồn https://www.washingtonpost.com/... Associated Press, Ngày 1 tháng 12 tại lúc 09:10

Trang Sách Ngoại