Đôi Dòng Về Tác Giả

Hoàng Kiền

http://sachhiem.net/LICHSU/H/HoangKien.php

10-Aug-2022

LTS: Trang nhà gần đây rất hân hạnh được quen biết Thiếu tướng Hoàng Kiền. Hôm qua thấy ông đăng bài Đảo Nam Yết (sẽ đăng sau) với nhiều chi tiết công phu. Chúng tôi xin ông vài dòng về tác giả. Và đây là những dòng tâm sự của ông, qua đây bạn đọc cũng sẽ cùng làm quen với tác giả cũng như chúng tôi. (SH)

Tháng 8 năm 1970 nghe theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, Thầy giáo Hoàng Kiền tạm biệt Trường cấp hai xã Giao Tân, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, xa trò rời lớp lên đường đi đánh Mỹ.

Thế rồi năm ấy Thu sang
Tôi đi theo ánh sao vàng thắm tươi
Tiền phương thôi thúc lòng người
Tiễn Thầy giáo tuổi hai mươi lên đường
.......

Cuộc hành quân bộ vượt Trường Sơn vô cùng gian nan, trèo đèo lội suối hướng ra chiến trường. Ngày 22/12/1970, ngày thành lập QĐNDVN, lần đầu tiên trong quân đội với tôi, hành quân vào đến đường 9 Nam Lào dừng chân, thế là gắn bó với Trường Sơn một thời rực lửa gần 6 năm liền.

Trường Sơn bom đạn như mưa
Ai chưa đến đó thì chưa tỏ tường
Xẻng tay xẻ núi mở đường
Chi viện chiến lược chiến trường tiến công
.......

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống nhất đất nước , niềm vui như ngỡ trong mơ. Tháng 4 năm 1976 rời đất bạn Chăm Pa về nước. Trung đoàn Công binh 34 đơn vị rút về cuối cùng, hơn 600 cán bộ chiến sĩ mang theo gần 450 bộ hài cốt đồng đội về cùng. Gần sáu năm trên chiến trường Trường Sơn, về nước mà không bị thương tật, chất độc hoá học, đó là điều may mắn vô cùng với tôi. Gần 6 năm ở Trường Sơn không bị sốt rét, là một quá trình gìn giữ kiên cường, ngày nào cũng uống thuốc phòng sốt rét, hơn 2000 ngày không bỏ ngày nào, cũng là điều kỳ diệu do mình tự giữ cho mình.

Được về quê lấy giấy tiếp nhận để vào đơn vị làm thủ tục chuyển ngành ra tiếp tục "gõ đầu trẻ".... Thật mừng khi được thủ Trưởng Sư đoàn 565 gọi lên cử đi thi đại học. Quyết tâm nỗ lực phấn đấu, thi đỗ điểm cao vào học tại Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự - Sau là Học viện Kỹ thuật Quân sự, 5 năm (1976 - 1981) ra trường. Tôi được thông báo có danh sách ở lại làm cán bộ khung, nghỉ phép về quê lên sớm để đón học viên khoá mới vào trường. Lên Trường lại nhận quyết định về Quân chủng Hải quân. Thế là từ rừng xuống biển, quần xanh áo trắng bắt đầu từ đây.

Mồng 1 tết Nguyên Đán năm 1982 lên máy bay trực thăng săn ngầm Ka 25 trong đoàn công tác do Phó đô đốc Phạm Huấn - PTLHQ dẫn đầu ra trực chiến tại đảo Bạch Long Vĩ, không khí sẵn sàng chiến đấu bao trùm những ngày tết, khắp toàn đảo. Sau một tháng tàu nó rút, đoàn về, Thủ trưởng bảo: Cậu ở lại đào đường hầm cho xong, nhanh lên nhé. Thế là Trung uý - Kỹ sư Hoàng Kiền gắn bó với hòn đảo mang tên Phù Thuỷ Châu tức là : "Viên ngọc nổi trên mặt nước", ba năm xây dựng công trình phòng thủ bảo vệ đảo. ....

Tháng 4 năm 1986 đi theo Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương tròn 1 tháng kiểm tra, triển khai xây dựng công trình chiến đấu, vật cản trên quần đảo Trường Sa, đến với Trường Sa từ đây.

Tháng 8 năm 1986 vào học tại Học viện Lục quân, thời gian này kinh tế đất nước vô cùng khó khăn chẳng ai muốn đi học, nhiều người tìm cách về đơn vị. Đại uý Hoàng Kiền làm lớp trưởng kiêm bí thư chi bộ; hết hai năm, đi thực tập tốt nghiệp, lên quân đoàn 29/QK 2 thực tập làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh 89, bảo đảm chiến đấu chống quân TQ trên mặt trận Hà Giang. Ba tháng kết thúc, Khoa Công binh của Học viện Lục quân chuyển về Trường của Binh chủng Công binh.

Tháng 10 năm 1989, sau 3 năm đào tạo dài hạn, ra trường về Trung đoàn Công binh 83 / Hải quân. Thế là gắn bó với Trung đoàn 83 trong 8 năm xây dựng công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa, một thời kỳ sôi động đầy khó khăn gian khổ mà vinh quang và tự hào. Trung đoàn Công binh 83 /QCHQ được nhận phần thưởng cao quý Danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 22/12/1994.

Tháng 8/1996 đến tháng 1/1997 đào tạo ngắn hạn tại Học viện Quốc phòng, đang học, ngày 22 tháng 12 năm 1996 có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều về làm Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh. Do yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Trường Sa, mãi ngày 8/8/1997 BTL Hải quân mới trao quyết định về BTL Công binh.

Tám năm gắn bó Trường Sa
Chỉ huy đơn vị Tám Ba quân hành
Đội trời đạp sóng biển xanh
Đảo chìm đảo nổi "luỹ thành" dựng xây.

Tròn 10 năm công tác tại BTL Công binh giữ 3 cương vị
- Phó TMT : 3 năm 4 tháng
- Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng: 3 năm 4 tháng
- Tư lệnh: 3 năm 4 tháng.
Trong đó từ tháng 8/ 2001 đến tháng 1/2002 được học lớp Bổ túc cán bộ cao cấp A11 - Học viện Chính Trị - Quân sự.

Năm 2006 với cương vị Tư lệnh Công binh, tổ chứ lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Binh chủng, thật tự hào, Thiếu tướng Hoàng Kiền đã làm bài thơ

Lá cờ thêu bốn chữ vàng
"Mở đường thắng lợi" huy hoàng Bác trao
Công binh anh dũng tự hào
Đào hầm xẻ núi phá rào tháo bom
Góp nên chiến thắng vẹn tròn
Dựng xây lấp biển dời non tuyến đầu
Âm thầm đi trước về sau
Chiến công tô thắm sắc màu Cờ - Sao.

Tháng 8/2007 sang làm Giám đốc Ban quản lý dự án Đường Tuần tra biên giới. Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để cùng đồng đội xây dựng "Con đường mơ ước", Con đường mang dáng hình Tổ quốc. Tháng 8/ 2014 nghỉ chờ.

Bảy năm mài miệt biên cương
Chung tay đi mở con đường tuần tra
Muôn ngàn gian khó vượt qua
Con đường mơ ước bài ca kết thành
.......

Tháng 9 / 2015 nhận sổ hưu. Tròn 45 năm tuổi quân 65 tuổi đời được về vui vườn.

Tháng 12/2014 được Thường trực TW Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam mời tham gia và được bầu làm Phó chủ tịch. Thế là "chuyển nghành chứ chưa được nghỉ". Tham gia Hội Trường Sơn từ 22/12/2014.

Hôm nay tròn 50 năm - nửa thế kỷ gắn bó với ngày 22/12. Ôn lại chặng đường dài đã qua, bao kỷ niệm trào dâng trong lòng.

Qua 4 giai đoạn công tác :

- Trường Sơn : Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
- Trường Sa : Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc .
- Công binh: Mở đường thắng lợi .

- Đường tuần tra biên giới : Xây dựng con đường mang dáng hình Tổ quốc.

Vinh dự được đào tạo qua 4 học viện

Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học viện Lục quân
Học viện Quốc phòng
Học viện Chính trị - quân sự.

Có 5 ngày 22/12 thật ý nghĩa mãi mãi in đậm trong lòng. 22/12/1970 vào đến Đường 9 Nam Lào, biên chế vào Công binh Trường Sơn.

22/12/1994 Trung đoàn trưởng Hoàng Kiền cùng "Chính uỷ" Hoàng Hoan ra Hà Nội nhân quyết định của chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung đoàn CBHQ 83.

22/12/1996 có quyết định về làm Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh.

22/12/2014 tham gia Hội Trường Sơn Việt Nam.

22/12/2015 chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Thiếu tướng Hoàng Kiền.

Một ngày đặc biệt nữa là ngày 12/12/2012 Bảo Tàng Đồng Quê do Nhà giáo Ngô Thị Khiếu và Thiếu tướng Hoàng Kiền đồng sáng lập khánh thành. Chỉ có 1 - 0 - 2.

Tháng 1/2017 được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ đồng tác giả về xây dựng công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa.

Thật vinh dự tự hào là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

50 NĂM - TRÒN NỬA THẾ KỶ VỚI NGÀY 22 THÁNG 12

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Ngửng lên đã thấy quá trưa xế chiều
Cuộc đời quân ngũ thân yêu
Qua nửa thế kỷ bao điều bừng lên.

Hà Nội ngày 22/12/2020

Hoàng Kiền

Nguồn tác giả gửi cho trang nhà SH ngày 10 tháng 8, 2022

Trang Thời Sự